Nhân tiện topic của bác e xin kể 1 câu chuyện có thật của 1 bác tài già cơ quan em cũng tại cung đường này . Câu chuyện thế này ạ :
Một hôm e đang ngồi trong phòng đội của cơ quan , trong đó có rất nhiều tài xế ( trẻ có , già có , tài mới có , tài lâu năm cũng có ) . Mọi người thì hay ngồi tập trung ở trong phòng để ngồi chơi tám dóc , hôm đấy mọi người đang bàn về cái vấn đề bị XXX bắt . Thế là 1 bác tài già cũng sắp về hưu rồi kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình mới bị XXX bắt trên đoạn đường vành đai dân vào cao tốc là " tôi đang chạy xe từ ngã 3 cát lái chạy về hướng cao tốc , thì phía sau có 1 xe xin nhan trái xin vượt , tôi xin nhan phải và chuyển làn vào bên trong , khi thằng xe sau nó vượt lên thì có mấy thằng CSGT nó chạy lên và tuýt vào . Khi dừng xe vào và xuống làm việc thì nó thông báo là chạy sai làn vì đây là làn xe mô tô găn máy . Tôi mới giải thích là vừa xin nhan nhường đường cho thằng xe sau xin vượt xong . Mấy thằng CSGT nó không nghe và cứ đòi lập biên bản , thế là phải nhét cho nó 500k để nó cho đi . "
Sau khi nghe xong câu chuyện thì em mới nói là " bác bị bọn nó lừa rồi , ngay từ vòng xoay cát lái đã không có biển phân làn cho từng loại xe thì nó làm gì có quyên bắt bác đi sai làn " . Em mới nói như thế thì đã bị bác tài già đó phản bác lại rằng " mày cứ thử chạy vào làn đấy xem coi nó có bắt mày ròi ghi biên bản không !? Một khi bọn CSGT mà đã thổi mày thì chắn chắn phải sai cái gì rồi nó mới thổi chứ nó không thổi bậy mày đâu " . Em nghe xong câu này 1 cái là thôi em không nói nữa luôn , chỉ có nghĩ thầm trong bụng 1 câu " ngu thì chết chứ bệnh tật gì , góp ý cho để mai mốt mà có bị bắt như thế thì còn cãi đc"