Chủ đề tương tự
hnhcuong nói:Em đến Ba Động vào một ngày xấu trời:
#1 Bơ vơ cây đứng giữa đời
![]()
#2 Thu lưới
![]()
Em mở hàng nghen!
Hình này em đã ngắm bên vnphoto rùi. Bố cục thì OK. (sở trường của bác mà)
Nhưng em vẫn thấy tưng tức và hơi rối. Có lẽ tại sóng dữ dội quá + ánh sáng âm nên ra thế!
Tấm thu lưới nếu bác chộp sớm hơn tí đừng để lằn sóng cắt ngang đầu thì ổn bác nhỉ!!!
Last edited by a moderator:
hnhcuong nói:Chạm vào hạnh phúc giản đơn
........................
.......................
Em cũng ti toe tí bác Cương nhé:
- Chú thích trên của bác khó hiểu quá, bác giải thích thêm cho em với nhé.
- Tấm #2 bác crop lại chặt quá. Ông cụ ngồi gỡ lưới thì ổn rồi, nhưng người xem vẫn phải để mắt tới bà cụ bên cạnh, kg hiểu vướng gì mà bác không nới nới khung bên phải một tí?
Em mạn phép "múa rìu qua mắt bác" tí
tuanhfam nói:hnhcuong nói:Chạm vào hạnh phúc giản đơn
........................
.......................
Em cũng ti toe tí bác Cương nhé:
- Chú thích trên của bác khó hiểu quá, bác giải thích thêm cho em với nhé.
- Tấm #2 bác crop lại chặt quá. Ông cụ ngồi gỡ lưới thì ổn rồi, nhưng người xem vẫn phải để mắt tới bà cụ bên cạnh, kg hiểu vướng gì mà bác không nới nới khung bên phải một tí?
Em mạn phép "múa rìu qua mắt bác" tí, hehe, có gì bác chia sẻ thêm nhé.
Thứ lỗi cho em
Em quên bác không tham gia chuyến đi, chuyến này do vnphoto và caravanViet tổ chức, nếu bác có mặt ở đó, bác sẽ cảm nhận được cái Chạm vào hạnh phúc giản đơn của em, như một lời bình của bác Tifosi dành cho tấm ảnh thứ nhất ở một diễn đàn khác:
(Em tưởng tượng 50 năm trước, cô thôn nữ mặn mà cũng "liếc yêu" chàng thanh niên xứ biển phong trần như vậy, lúc họ còn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
50 năm sau, họ vẫn giữ gìn được hạnh phúc trọn vẹn, cho đến khi tóc đã bạc trắng ...
Thật ngưỡng mộ 2 cụ. )
Hãy tượng tượng ở ngôi nhà lá xiên vẹo ven biển, sáng sáng vợ chồng già uống trà bên nhau chờ mặt trời lên, ngồi vá lưới rồi thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, bác sẽ liên tưởng đến cuộc sống bon chen chốn đô thị hòng kiếm tìm hạnh phúc của anh em ta, rồi bác sẽ nhận ra rằng bác đang Chạm vào hạnh phúc giản đơn như em đã cảm nhận.
Ở tấm thứ 2, nếu không có cảm nhận trên, em đã crop như bác đã bàn. Tuy nhiên- nhưng người xem vẫn phải để mắt tới bà cụ bên cạnh- như bác nói lại là một cái đích trong nội dung em muốn thể hiện. Chỉ tiếc là OS mình tự động resize max 600p theo chiều đứng nên tấm thứ hai trông không đạt.
Xin lỗi các bác, hôm nay em hơi bị sến
Last edited by a moderator:
......nét thanh bình và hạnh phúc của làng chài ,nét khắc khoải trên khuôn mặt 2 cụ , tất cả toát lên nét mộc mạc dân dã miền quê!