Đoạn này dân cư khá đông nên cắm biển 40 là hợp lý. Em nhớ ko nhầm thì biển 40 cắm sau ngã 3 An Thái Trung mà. Tuy nhiên chưa bao giờ có bắn ở đoạn này. Nếu bác đi Cao Lãnh thì hết sức chú ý từ Ngã 3 An Thái Trung đến hết địa phận TG nha vì thường xuyên có bắn kể cả ban đêm.
Ở tỉnh nhiều khi biển báo và vạch kẽ đường loạn cả nhưng họ bắt lái xe phải tự hiểu ý của biển báo. Như trường hợp của bác chủ là 1 ví dụ. Họ bắt buộc lái xe phải hiểu theo ý họ. hay...za. Hoặc vừa ra khỏi cao tốc, lane ngoài sát lươn cứng toàn vạch quay đầu ko có vẽ đi thẳng nhưng ko hề bắt lỗi này.
ờ cái vụ ra khỏi cao tốc em cũng thấy kỳ, sao bác chánh không vẽ thêm cái mũi tên đi thẳng thêm vô ta? với lại bác Hiếu cho em hỏi là trên đường dẫn vào cao tốc đi từ quận bình tân vào ngay chỗ mấy ngã 4 có đèn báo rẻ trái, lane sát con lương có vạch kẻ mũi tên rẽ trái và đi thẳng. khi đèn xanh cho hướng đi thẳng thì nếu lane đó không có xe phía trước thì các xe khác có quyền chạy vô để đi thẳng, vậy sao hôm bữa có mấy em 4b chạy kiểu đó bị mấy chú ngoắc vô ta?
ngày nào em cũng đi qua chỗ nàynhưng do đi sớm quá toàn 6g nên không thấy,lúc trước đi 7h15 trở lên là ngày nào cũng bắn chỗ này.