Chém gió thôi, mình chưa bị bao giờ:
1. Khi dừng xe lại lập tức quan sát xung quanh:
- Thằng Chí phèo có một mình hay có bao nhiêu đồng đội
- Xung quanh có quần chúng trung gian không (hàng quán, xe cộ qua lại... nói tóm lại là những thành phần có thể to mồm ba phải nhưng không có ý định xông vào đánh mình)
2. Nếu thuận lợi, tức là chỉ phèo chỉ có 1-2 đứa, có thêm quần chúng xung quanh, tức là khó xảy ra đánh nhau ẩu, thì
- có thể xuống xe, khóa cửa, hô vang với xung quanh:
- "bà con bình tĩnh, không gây tắc nghẽn giao thông"
- "đã gọi 113, đang đến"
- rút di động chụp ảnh luôn vị trí xe và vị trí thằng Chí Phéo
- "ành này bị thương à, được rồi lên xe tôi đưa vào bệnh viện"
chắc chắn chả có thằng nào lên xe cả
3. Nếu bất lợi, tức là bọn nó đông, xung quanh vắng, có khả năng chúng dám đánh thì
- Cứ ngồi yên trong xe, hé cửa quăng ra 100 ngàn bảo "xin lỗi, tôi đang vội, thôi anh mua hộ tí thuốc bôi nhé" rồi lui xe hay quay đầu mà đi.
- Nếu bị chặn nữa thì ngồi yên trong xe gọi 113.
- Nếu chúng làm dữ nữa thì cứ húc xe mà chạy, vì lúc này đã thành cướp rồi, không còn là xin đểu vớ vẩn nữa.
tái bút: thật ra ngoài đường nếu anh em 4 bánh ủng hộ nhau thì đỡ rất nhiều. Mình có lần qua khu công nghiệp lúc tan ca, đường đông đang đi thì một em xe đạp bên cạnh ngã cái rầm kêu ùm lên, xung quanh túm lại, chả biết mình vướng phải nó hay nó vướng phải mình. Xuống xe đang bắt đầu bảo nó từ từ xem xét, nó cũng đang bù lu bù la lên khéo gãy xương với hỏng xe gì đấy thì xe thằng bạn phía sau chạy lên, nó nhảy xuống hô "mọi người tránh ra, không gây kẹt đường", bà con ta thì tự dưng bị quát là nơm nớp tản ra, nó xông vào em xe đạp nhìn cái rồi bảo "may quá, xe không hỏng gì cả, người cũng không bị sao, thôi đi đi không kẹt đường", em xe đạp còn ngỡ ngàng thì mình rút một tờ 100k ra giúi cho em bảo "thôi có gì sửa xe giúp anh" (vì thấy em gái này hình như công nhân tan ca, bị ngã thật tình chứ không phải dàn dựng), thế là các bên rút lui trật tự nhanh chóng.