Con Altis 2010 nhà em xui xẻo quá trong tháng vừa qua. Lần 1, đang chạy trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, thì bị một thằng 2 bánh ngược chiều lấn đường chạy tốc độ cao va kính chiếu hậu bên lái, làm gãy te tua. Bảo hiểm bồi thường cái mới tại To LTK hết hơn 9 tr (tính cả tuốt lại vết trầy sơn cửa). Lấy xe về chạy hơn 10 ngày, lại mấy thằng 2 bánh va đẩy, khiến cái kính hậu bên phải tuy không hỏng nặng hay rớt luôn ra giùm, mà chỉ quặt qua quặt lại, dẫn đến ... mô- tơ bên trong bị tuôn. Thiệt khổ, mỗi lần chạy, bấm điện mở kính hậu, kính phải lại quặt tuốt ra đằng trước, buộc em phải xuống xe bẻ lại cho đúng. Mang xe ra hãng, mấy anh tứ vấn từ chối bảo hành, từ chối thay mô tơ, mà chỉ có cách em phải xuất túi tiền 7 tr ra mua nguyên cái kính mới. Kính có hỏng gì nặng nề cho cam mà phải chi tới 7 tr mua nguyên cái kính mới ? Một anh tư vấn của hãng xúi em về nhà lấy ... búa đập cho vỡ bay cái kính, hay cố tình kiếm chiếc xe máy nào đó tông cho... vỡ kính, tụi bảo hiểm sẽ bồi thường ngay và hãng sẽ lắp kính mới. Nói thiệt lòng, em không đủ dũng khí để dùng búa hay cố tình quất con xe cho vỡ kính hậu như mấy anh xúi. Vậy làm sao đây ta để cái kính hậu xe mình như xưa ?