Chủ nhật vừa rồi e đi đám cưới ở CV văn hóa Thành Lể, nói thật là chạy vô địa phận tỉnh BD áp lực quá các bác ah (trên diễn đàn nhiều a e "dính chưởng" rồi nên e cũng ngán), đường thì rộng thênh thang thế kia, thế mà cứ cắm bảng 50 suốt toàn tuyến, nội chuyện vừa chạy vừa ngó đồng hồ cũng stress nữa, đã vậy thôi chạy đúng 50 còn gặp bác taxi 4 chổ chạy sau nhá đèn nữa chứ, thôi thì cứ né cho bác ấy qua, nhìn lại bác tài nữ mới ghê chứ. Thật sự xe e đi 7 người, chạy 50 rất khó các bác ah, lơ chân ga chút xíu là hơn 50 liền, cứ bò bò như con rùa (nhìn kiếng chiếu hậu ở sau mình cũng khoảng 7 chiếc nữa)......chạy như thế này làm sao mà phát triển xã hội nữa các bác? Với tốc độ ấy nó kéo theo hao tốn nhiều thứ lắm.......Khi về đi hướng Lái Thiêu về, 40 toàn tuyến, lúc này là e nản toàn tập rồi, có ai có cảm giác như e ko?
Theo e góp ý với bác "Chánh" BD, nên nâng hướng đại lộ BD từ 50 lên 60 hay 70 đi, còn hướng Lái Thiêu thì từ 40 lên 50.......chứ nhiều khi giới hạn tốc độ 50 cho an toàn ở đây giống như con dao 2 lưỡi, vì gây áp lực lên tài xế rất nhiều (mà thật sự cơ sở vật chất có thể đáp ứng để cho chạy hơn mà), mà vừa chạy vừa ngó đồng hồ e thấy còn nguy hiểm hơn.....đôi lời chia sẽ cùng các bác, tks