matiz se nói:
bác mua bmw đi rồi thấy cảnh thay nhớt cũng đợi máy tiếng,bảo dưỡng thì chỉ có 1 chỗ.nói chung là khâu sau bán hàng hơi chuối,mua mec cho lành,,,,,
Bác nói vậy thui chứ Mer e đã sử dụng rùi, không ok cho lắm, đem con bỏ chợ. Nhất là cái " cùi " cảm ứng, đến dòng E300 vẫn sử dụng.. vị trí của " cùi " cảm ứng đút vào để xoay khởi động rất dể bị hư các chấu điện tử âm bên trong. Khi hư thì Mer ta không có bất kỳ tín hiệu gì cả... chỉ còn cách a lô xe cứu hộ thui. E đi taxi hết mấy lần.
Khi về đến Service thì tha hồ bị....... vặc te tua.
Còn BMW thì: níu bác bận thì a lô, các e sẽ đến tận nhà bác đem về bảo dưỡng......
Về cơ cấu sang số của Mer níu chạy bán tự động thì bó tay. Níu chạy tự động thì khi sang hoặc về số liên tục thì thời gian đáp ứng côn hơi chậm nên khi thao tác gấp rút thì không ok.