Em biết lái xe cũng 5 năm rồi, cũng từng 1 mình lái lên Đà Nẵng, miền Tây cũng đi đủ cả. Nhưng đùng 1 cai em phải đi ra nước ngoài làm việc 6 tháng, nhưng ngặt 1 nỗi ko có bằng lái quốc tế nên cũng ko lái xe được nơi xứ người nên suốt cả nửa năm bên đây ko đụng vô cái vô lăng. Bẵng 1 thời gian 5 tháng, em có việc về lại vn, cũng ngồi lên 1 em Innova, loại xe mà em lái trước đây. Sang số, côn vẫn ngọt nhưng không có 1 cảm giác "quen xe" như trước kia. Cảm giác nó lạ lẫm lắm và phản xạ của mình cũng không lanh lẹ như trước và cũng không "lỳ và liều" như trước nữa. Lúc trước thì cảm giác như cái xe nó là 1 phần cơ thể của mình, có thể cảm nhận được nó với không gian xung quanh, nhưng lần này về thì em ko thấy lại cảm giác đó nữa. Các bác có bị giống em không ạ .. chắc phải lái lại vài lần mới lấy lại cảm giác.
Chủ đề tương tự