Ở HN có một chú khâu rất đẹp, bác gọi điện chú ta đến nhà tháo volang, tay số. tay phanh, về khâu cho bác.Thiệt hại hết khỏang 600-800k gì đó em nhớ không rõ.Nhưng chú này khâu cực kỳ đẹp, tiếc là em lại mất số của đồng chí này rồi.Đẻ em tìm lại rồi báo bác.
Ở SG thì em thấy bác TRUNG HỒ HẢO HỚN là khâu em khá ưng ý....
CHÚ Ý: khâu rất lâu, tối thiểu là treo xe hết 1 ngày
Nhẫn nữa chứ....khổ! cái thân hình em nó ốm yếu, qùe quặt.....nên phải dùng nhiều trang sức để nó che bớt đi.
Em vân chưa tìm được số thằng cu đó cho bác
@bác GIANG: em không tìm nổi cái số điện thoại của thằng cu khâu da đó rùi. Nhưng đúng là nó làm ở HÀN THUYÊN, nếu bác gấp thì chạy lên phố đó hỏi xem sao. Còn không thì tuần tới em ra, em lên chỗ nó túm nó về cho bác
Các bác test thử xong cho em biết cảm giác bám tay của vô lăng.
Con xe em không trợ lực nhiều lúc xoay một tay thấy trơn quá, muốn nó có cảm giác ăn chắc vào tay để vần cho nó sướng!