Luật thì có nhưng người thực thi pháp luật thì nhập nhèm, làm không hết trách nhiệm, không đến nơi đến chốn. Cơ sở hạ tầng thì chồng lấn, quy hoạch không rõ ràng, tầm nhìn quy hoạch ngắn. Đó là những lý do sinh ra việc giao thông lộn xộn, mất kiểm soát.
Tuần trước em chở con vào BV Nhi Đồng, bv không cho đậu trong đó, phải chạy vòng ra ngoài, bên đường Nguyễn Du thì taxi đậu gần hết, chạy qua đường này cũng kín mít luôn. Làm phải chạy xuống tuốt Phùng Khắc Khoan đậu. chạy xe vào trung taa6m SG là em sợ lắm.
Mấy anh thuế thích mấy tấm hình này. Thêm lý do để mấy ảnh nghĩ ra thêm mấy cái phí và lệ phí mới. Kakaka