Dưới tỉnh em có 1 con đường tổng cộng 4 lane. 2 lane lớn cho cho 4 bánh chạy, ở giữa có hàng rào. 2 lane sát lề cho xe máy. Như vậy là muốn vượt cũng không được.
Hôm rồi em đi về đường tối mà có xe máy bon chen phía trong, có 1 bác phía trước chạy 40, biển số thì SG nên em nghĩ chắc chưa quen đường này không dám đi nhanh (chớ em là cứ phóng 60 ). Thế là em đành bò theo sau. Khoảng 5 phút thì có 1 thằng tứ chi phát triển 50 chỗ dí đít, đá đèn, còi in ỏi các kiểu. Em cũng không hiểu nó muốn gì nên cứ thế mà đi. Cu cậu thì cứ giương đèn pha vào đít xe em. Bực quá em thắng lại từ từ cho dừng lại rồi trả số 1 phóng thẳng
Hôm rồi em đi về đường tối mà có xe máy bon chen phía trong, có 1 bác phía trước chạy 40, biển số thì SG nên em nghĩ chắc chưa quen đường này không dám đi nhanh (chớ em là cứ phóng 60 ). Thế là em đành bò theo sau. Khoảng 5 phút thì có 1 thằng tứ chi phát triển 50 chỗ dí đít, đá đèn, còi in ỏi các kiểu. Em cũng không hiểu nó muốn gì nên cứ thế mà đi. Cu cậu thì cứ giương đèn pha vào đít xe em. Bực quá em thắng lại từ từ cho dừng lại rồi trả số 1 phóng thẳng