Đường Võ Văn Tần khúc giao nhau với CMT8 cũng vậy. Chạy qua ức chế kinh khủng xe kẹt 1 hàng dài. Trong khi các anh ăn nhậu ngon lành ở bên trong mặc kệ người khác khổ sở như thế nào. Đi làm về lúc nào cũng chạy qua khúc này. Đi xe 2 bánh nhiều lúc tới khúc này gặp trời mưa thì chỉ muốn cầm búa phang vào mấy cái xe bên đường thôi. Bản thân chạy xe 4 bánh nhiều lúc dừng lại trên đường rộng rộng như Nguyễn Tri Phương lâu tí cũng thấy ngại không hiểu dây thần kinh mắc cỡ của mấy người này có vấn đề gì không.
Ngoài ra đường Tú Xương buổi sáng không hiểu sao lúc nào cũng có rất nhiều 4 bánh đậu (đậu từ đầu đường tới cuối đường). Bác tài thì mở cửa sổ phì phèo hút thuốc mặc kệ thiên hạ phải tìm cách tránh. Biết là có biển cấm đậu xe thì tài xế có thể lách bằng cách ngồi trong xe nhưng ý thức bỏ đâu khi đậu kín cả con đường làm xe chạy vào đường này luôn phải lấn sang làn ngược lại.
Ngoài ra đường Tú Xương buổi sáng không hiểu sao lúc nào cũng có rất nhiều 4 bánh đậu (đậu từ đầu đường tới cuối đường). Bác tài thì mở cửa sổ phì phèo hút thuốc mặc kệ thiên hạ phải tìm cách tránh. Biết là có biển cấm đậu xe thì tài xế có thể lách bằng cách ngồi trong xe nhưng ý thức bỏ đâu khi đậu kín cả con đường làm xe chạy vào đường này luôn phải lấn sang làn ngược lại.
Tới hôm nay vẫn ko có gi thay đổi , mình goi hotline pc67 CA tp hcm rồi gặp 1 ĐC trả lời lịch sự chúng tôi cho anh em giải quyết liền , nghe mà vui
Attachments
-
98,2 KB Đọc: 5
-
129,5 KB Đọc: 9