Đường Lê Quí Đôn có nhà hàng Việt Phố mới kinh. Nguyên đoạn đường là của Nhà hàng hết (từ Tú Xương đến Võ Thị Sáu). Bên mặt nhà hàng thì xe honda và bàn nghế tiếp khách của nhà hàng trưng dụng hết vỉa hè, đèn đóm sáng trưng, nhân viên ngồi đứng tiếp khách lấy hết diện tích của cả 1 quãng đường. Đối diện oto đậu kín từ Tú Xương đến Võ Thị Sáu mặc dù biển cấm đậu. Có sự bảo kê không hề nhẹ, bình thường buôn bán nhỏ lấn chút ra vỉa hè là mệt rồi hay 1 xe du lịch và đậu lại đường cấm đậu bị dích biên bản ngay (quận 1 và quận 3 thường xuyên có chiến dịch phạt xe đậu ở lòng đường cấm đậu) , mà đây đâu tràn hết cả tuyến đường ngày này qua ngày khách chẳng ai hỏi gì. Hay thật.
Chạy vô làm 2 lon cho nó lành nhỉXe bác ấy vãng lai chạy tới kẹt quá đậu lại bị bắt![]()
Bác đứng chụp hình coi chừng bị bắt như em đó nha !