Thảo Luận Chung Buổi sáng nhẹ nhàng

Hạng B2
24/2/16
137
261
63
47
Sáng nay trời dịu dịu gió nhẹ hiu hiu , em chạy xe ra khỏi nhà hạ kính xuống tận hưởng bầu không khí mát mẻ , dù không trong lành lắm :D. Tới ngả ba Tây Thạnh -TC xe đông , với tay mở bài I'd love you to want me của Lobo nghe, thấy mình như trẻ lại được chút. hehe .. Đến gần mũi tàu TC-CH ngước nhìn thấy bảng thông tin hướng CH mũi tên màu vàng ( đông xe ) , em nhe nhàng xi-nhan đánh lái qua TC . Anh chàng xe buýt mớm vượt lên nhưng rồi tự nhiên thấy ảnh khựng lại nhường xe máy qua trước , em đợi qua hết rồi em mới chuyển lane vào TC . Chuyện lạ à nhe , hiếm khi e thấy mấy anh buýt chạy vậy lắm .
Đến qua ngã tư 7 Hiền thì chợt nhận thấy anh bán tải chạy trước mình từ tốn cẩn thận 1 cách ngạc nhiên , mình nghĩ trong đầu anh này chắc tài mới hay ko quen đường nhưng sau lại nghĩ chắc ko phải ,có khi anh ấy cũng đang thong dong tận hưởng buổi sáng giống mình thì sao. Liếc kính chiếu hậu thấy bác CRV 51A xxx12 cũng thong thả , giữ khoảng cách an toàn , ko bon chen dù xe máy ngang dọc tung hoành . Mọi khi em mà chạy vậy là thế nào củng có anh gí sát đít em cho mà coi . Có lẽ em hên nên sáng nay ko thấy bóng dáng anh vinasun/ mailinh nào chen ngang hay vượt ẩu . Cứ thế cả 3 nhịp ga đến ngã 6 Dân Chủ thì chia tay . :)
Phải chi ngày nào cũng vậy mấy bác nhỉ ? Đi đường mà đầu óc nhẹ nhàng thoải mái vậy chắc em đi hoài .
Sáng nay có bác nào giống em hông ?
Bonus cho anh bán tải tấm hình .
Buổi sáng nhẹ nhàng
 
Hạng B2
18/3/17
201
264
63
42
denvang.net
Tối qua vợ nó ko nhằn mấy bác này hay gì mà sáng ra yêu đời cả đám thế hehe. Lái xe mà ai cũng từ tốn nhẹ nhàng ko chen lấn thì như một cuộc dạo chơi ngắm phố phường thôi bác nhỉ, càng bon chen thì càng làm rối thêm và đầu óc không bao giờ nhẹ nhàng được => nhìn đâu cũng thấy tiêu cực :)