Chủ đề tương tự
chiếc civic đó số mấy thế bác, để em còn tránh.
bác lên đây tâm sự thì chắc mẹ bác cũng ổn rồi. vậy quên chuyện này đi cho nó nhẹ người.
bác lên đây tâm sự thì chắc mẹ bác cũng ổn rồi. vậy quên chuyện này đi cho nó nhẹ người.
Em thì em đoán là Bác chạy xe Civic ấy nghĩ bác đang lạm dụng đèn ưu tiên ấy.

.Em có đọc bài báo xe cấp cứu cũng rứa,phải mở cửa sau để mọi người thấy rùi mới né ra cho đi.

.
có phải Civic : 52P - 7796 ???
Sáng nay tôi gặp cái xe này, ko biết có phải là mới mua xe ko mà chạy dình dang phía trước. Đường thì kẹt xe, phía sau tui là bus bấm kèn liên tục, vậy mà ông ấy đợi xe phía trước đi khoảng 40m rồi mới từ từ chạy. Lần đầu tưởng là xe có vấn đề or ông ấy mải nc quên không chạy, hóa ra không phải vì sự việc cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Bsáng đi gặp kẹt xe và ông này phát bực luôn, nên nhớ mãi số xe này
Sáng nay tôi gặp cái xe này, ko biết có phải là mới mua xe ko mà chạy dình dang phía trước. Đường thì kẹt xe, phía sau tui là bus bấm kèn liên tục, vậy mà ông ấy đợi xe phía trước đi khoảng 40m rồi mới từ từ chạy. Lần đầu tưởng là xe có vấn đề or ông ấy mải nc quên không chạy, hóa ra không phải vì sự việc cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Bsáng đi gặp kẹt xe và ông này phát bực luôn, nên nhớ mãi số xe này
Mẹ bác đã khoẻ chưa ạ? Phải có việc gấp thì mình mới mở hazzard chạy, chứ đâu ai muốn. Bác nhớ Civic màu gì không ạ, biển số? Ghét quá, mấy thằng như thế thật là khốn nạn, khốn khốn nạn. Nếu không có gì gấp thì nhường đường đi chứ, xe sau có việc gấp thật hay không cũng đâu có sao....
Thanks các bác chia sẽ va hỏi thăm, Mẹ em đã ổn rồi đang theo giỏi.
klvt: Nhà neo đơn, trên xe có mỗi em và Mẹ. Thế còn ai giơ tip sắt bác, em cũng có ý định phăng nó luôn chứ. Nhưng liệu ủi nó rồi có nhanh hơn không, hay phải chờ làm biên bản rồi choảng nhau!
mr.chip: 52P- ---- thì em không nhớ. Màu lông chuột, em gặp thằng hâm đó trên đường Hậu Giang Quận 6.
klvt: Nhà neo đơn, trên xe có mỗi em và Mẹ. Thế còn ai giơ tip sắt bác, em cũng có ý định phăng nó luôn chứ. Nhưng liệu ủi nó rồi có nhanh hơn không, hay phải chờ làm biên bản rồi choảng nhau!
mr.chip: 52P- ---- thì em không nhớ. Màu lông chuột, em gặp thằng hâm đó trên đường Hậu Giang Quận 6.