Nghĩ có 4b nhiều chuyện cũng buồn nhưng chở gia đình đi đây đó thấy cũng bù đắp được
No pain no gain nhe ban.Sở hữu oto là niềm mơ ước của rất nhiều người, nhưng khi đã rước em nó về nhà thì ôi thôi, đủ thứ cảnh khổ, đối với 2b thì xe ông to ông phải đền, đối với bạn bè mình là thằng tài không công, đối với nhà nước thì mình là "chùm khế", đối với xxx thì mình là ổ bánh mỳ.... còn đủ thứ tùm lum, chắc bán xe quá mấy bạn ơi, riết mình cảm thấy tủi thân khi ra đường bằng oto quá
Bữa nào thấy tinh thần sảng khoái thì lấy oto đi , còn không thì xe máy quất, nhà từ phan văn trị (gv) ra quận nhất buổi sáng vượt qua cầu hang trong sao mệt mỏi quá, chiều về thì vòng xoay nguyen thai son, ngã sáu gò vấp , mất toi mẹ cả tiếng, mua xe để đi mà sao thấy chậm hơn xe máy, đúng là sai gon xe máy là số 1, xe hơi làm kiềng thôi, xe 1 tỉ xe nữa tỉ chạy như nhau,.....ha
Cám ơn các bạn đa quan tâm, có khi nào các bác cộng lại sở phí hằng ngày của v2 không, nhất là các bác ở sg, nào là đăng kiểm, tiền phí cầu đường, tiền bot, tiền đậu đổ, tiền tiền..... Vấn đề ở đây ko phải là tiền đóng, mà là sự phân biệt, mình suy nghĩ hình như ở nước mình đang bài bác oto thì phải
Sở hữu oto là niềm mơ ước của rất nhiều người, nhưng khi đã rước em nó về nhà thì ôi thôi, đủ thứ cảnh khổ, đối với 2b thì xe ông to ông phải đền, đối với bạn bè mình là thằng tài không công, đối với nhà nước thì mình là "chùm khế", đối với xxx thì mình là ổ bánh mỳ.... còn đủ thứ tùm lum, chắc bán xe quá mấy bạn ơi, riết mình cảm thấy tủi thân khi ra đường bằng oto quá
Em gọi là "Nỗi buồn quý tộc". Uh, thì buồn thật.
Bác bỏ thì cho em, em gánh cái cục khổ đó cho bácSở hữu oto là niềm mơ ước của rất nhiều người, nhưng khi đã rước em nó về nhà thì ôi thôi, đủ thứ cảnh khổ, đối với 2b thì xe ông to ông phải đền, đối với bạn bè mình là thằng tài không công, đối với nhà nước thì mình là "chùm khế", đối với xxx thì mình là ổ bánh mỳ.... còn đủ thứ tùm lum, chắc bán xe quá mấy bạn ơi, riết mình cảm thấy tủi thân khi ra đường bằng oto quá