Chủ đề tương tự
vụ này nói cũng nhiều rồi. âu cũng tại lòng tốt đặt nhầm chỗ. nhưng hãy cứ nghĩ mình làm tốt là để đức cho con cháu mình hưởng, cần chóa gì bọn người thân của bị nạn thông cảm.
e cũng trao đổi nhiều vụ này lắm rồi...nhưng cứ đọc được là lại 1 lần suy ngẫm. vì chẳng thực tế nào giống thực tế nào, muôn hình vạn trạng!vụ này nói cũng nhiều rồi. âu cũng tại lòng tốt đặt nhầm chỗ. nhưng hãy cứ nghĩ mình làm tốt là để đức cho con cháu mình hưởng, cần chóa gì bọn người thân của bị nạn thông cảm.
hãy nghĩ đơn giản lại. và hãy thực tế 1 chút. nếu 1 ngày nào đó, người thân của mình bị nạn. và ai cũng ngại đụng chạm tế nhị, và thờ ơ thì lúc đó sẽ ra sao. theo em, hãy cứ giúp bằng cả cái tâm mình có. không mong ng nhà nạn nhân thấy đc tấm chân tình. ông trời có mắt sẽ phù hộ lại cho ta thôie cũng trao đổi nhiều vụ này lắm rồi...nhưng cứ đọc được là lại 1 lần suy ngẫm. vì chẳng thực tế nào giống thực tế nào, muôn hình vạn trạng!
đa phần anh em trong này văn hóa giao thông rất tốt, phải chi cộng đồng này được mở rộng thì chắc sẽ rất tốt.hãy nghĩ đơn giản lại. và hãy thực tế 1 chút. nếu 1 ngày nào đó, người thân của mình bị nạn. và ai cũng ngại đụng chạm tế nhị, và thờ ơ thì lúc đó sẽ ra sao. theo em, hãy cứ giúp bằng cả cái tâm mình có. không mong ng nhà nạn nhân thấy đc tấm chân tình. ông trời có mắt sẽ phù hộ lại cho ta thôi
Chuyện này khó nói lắm, giống như bác @trungle236 nói đó, muôn hình vạn trạng chẳng có công thức chung. Người nhà em từng hỏi em có nên giúp người khác bị tai nạn không, em trả lời là nếu trên đường không có ai thì nên giúp, vì lương tâm không cho phép bỏ qua, nhưng nếu trên đường phố đông người thì nên để người dân sống tại đó giúp, vì họ có đủ bằng chứng họ không liên quan, mình đi ngang qua không nên dừng lại.
Em kể các bác chuyện của đồng nghiệp em:
- Cậu ấy đang đi xe 2b trên đường Trần Bình Trọng Q.5 với tốc độ vừa phải, bỗng phía trước có ông cụ chở bà cụ khoảng gần 70t ngã ra đường hơi nhẹ thôi, cách xe cậu ấy khoảng 5m. Bạn e dừng xe, rút chìa khóa chạy tới đỡ và hỏi thăm, ngay lúc đó có 2 đứa ở đâu chạy tới lấy balo (đang móc cổ xe) và bỏ chạy, bạn e quay lại đuổi và la lên nhưng ko kịp. Khi quay lại 2 ông bà cụ thì cũng ko thấy luôn.
Trong túi có khoảng 150tr, giấy tờ làm ăn, laptop nhiều data...
Dàn dựng tinh vi, may mà rút chìa khóa xe chứ ko cũng có xe mới.
- Cậu ấy đang đi xe 2b trên đường Trần Bình Trọng Q.5 với tốc độ vừa phải, bỗng phía trước có ông cụ chở bà cụ khoảng gần 70t ngã ra đường hơi nhẹ thôi, cách xe cậu ấy khoảng 5m. Bạn e dừng xe, rút chìa khóa chạy tới đỡ và hỏi thăm, ngay lúc đó có 2 đứa ở đâu chạy tới lấy balo (đang móc cổ xe) và bỏ chạy, bạn e quay lại đuổi và la lên nhưng ko kịp. Khi quay lại 2 ông bà cụ thì cũng ko thấy luôn.
Trong túi có khoảng 150tr, giấy tờ làm ăn, laptop nhiều data...
Dàn dựng tinh vi, may mà rút chìa khóa xe chứ ko cũng có xe mới.
Bây giờ là thời đại công nghệ rồi.
Tốt nhất là gọi điện thoại 113, 115 hay có số của CA địa phương thì gọi cho họ rồi chụp hay quay cờ líp gì đó, xong rồi zọt, đứng sớ rớ ở đó có ngày mạng họa.
Tốt ở lại làm được cái gì, có phải là bác sĩ hay cứu thương ko mà biết cứu.
Tốt sờ vô người họ, chưa biết cứu được gì mà mang vạ, ai làm chứng mình vô can.
Tốt cho người xa lạ để có đức mà hại vợ con mình e ko làm, đức đó để cho ai?
Tốt nhất là gọi điện thoại 113, 115 hay có số của CA địa phương thì gọi cho họ rồi chụp hay quay cờ líp gì đó, xong rồi zọt, đứng sớ rớ ở đó có ngày mạng họa.
Tốt ở lại làm được cái gì, có phải là bác sĩ hay cứu thương ko mà biết cứu.
Tốt sờ vô người họ, chưa biết cứu được gì mà mang vạ, ai làm chứng mình vô can.
Tốt cho người xa lạ để có đức mà hại vợ con mình e ko làm, đức đó để cho ai?
e thì nghĩ thế này, giúp ở đây có thể là gọi sự giúp đỡ chuyên nghiệp, của lực lượng chuyên nghiệp: như cảnh sát, công an, cứu thương và đừng nên động chạm đến người bị nạn nếu bạn ko có chuyên môn. E thấy đó là điều đúng đắn, vì lỡ may mình ko có chuyên môn mà lại giúp = không đúng cách, đôi khi lại làm hại bị nạn nữa...thật khó để nói lắm.Chuyện này khó nói lắm, giống như bác @trungle236 nói đó, muôn hình vạn trạng chẳng có công thức chung. Người nhà em từng hỏi em có nên giúp người khác bị tai nạn không, em trả lời là nếu trên đường không có ai thì nên giúp, vì lương tâm không cho phép bỏ qua, nhưng nếu trên đường phố đông người thì nên để người dân sống tại đó giúp, vì họ có đủ bằng chứng họ không liên quan, mình đi ngang qua không nên dừng lại.
cái này là do mình. ko cẩn thận, biết giúp là tốt nhưng mình đang có 1balo tiền cơ mà. sao lại bỏ phí thếEm kể các bác chuyện của đồng nghiệp em:
- Cậu ấy đang đi xe 2b trên đường Trần Bình Trọng Q.5 với tốc độ vừa phải, bỗng phía trước có ông cụ chở bà cụ khoảng gần 70t ngã ra đường hơi nhẹ thôi, cách xe cậu ấy khoảng 5m. Bạn e dừng xe, rút chìa khóa chạy tới đỡ và hỏi thăm, ngay lúc đó có 2 đứa ở đâu chạy tới lấy balo (đang móc cổ xe) và bỏ chạy, bạn e quay lại đuổi và la lên nhưng ko kịp. Khi quay lại 2 ông bà cụ thì cũng ko thấy luôn.
Trong túi có khoảng 150tr, giấy tờ làm ăn, laptop nhiều data...
Dàn dựng tinh vi, may mà rút chìa khóa xe chứ ko cũng có xe mới.