Bác không nói bác đi từ đâu.
Bác cứ đến ngã 4 vũng tàu, theo hướng về VT, bác chạy thêm 60km nữa đến ngã 3 Long Sơn thì quẹo tay phải rồi thẳng tiến.
Long sơn thì nổi tiếng có bè hào (ăn hải sản trên bè ở cửa sông). Mọi người sẽ được nhà bè chở ra bằng thuyền. Giá cũng khá đắt.
Ngòai ra còn có gà nướng mật ong. Bác cứ hỏi bất kỳ cư dân nào trên đảo họ cũng đều biết.
Chúc bác hành trình nghỉ ngơi cùng gia đình vui vẻ
Bác cứ đến ngã 4 vũng tàu, theo hướng về VT, bác chạy thêm 60km nữa đến ngã 3 Long Sơn thì quẹo tay phải rồi thẳng tiến.
Long sơn thì nổi tiếng có bè hào (ăn hải sản trên bè ở cửa sông). Mọi người sẽ được nhà bè chở ra bằng thuyền. Giá cũng khá đắt.
Ngòai ra còn có gà nướng mật ong. Bác cứ hỏi bất kỳ cư dân nào trên đảo họ cũng đều biết.
Chúc bác hành trình nghỉ ngơi cùng gia đình vui vẻ
nghe cái hết ham liềnzinknguyen nói:đi Long Sơn nó cứa ngọt lắm bác chủ ơi,đi làm giề
bác nạp tọa độ N 10[sup]0[/sup] 28,478' E 107[sup]0[/sup] 03,615' vào GPS là nó dẫn bác tới ngay.
Nói chung không khí lạ lạ thôi chứ cũng còn dơ dơ
Thức ăn và giá cả thì như các bác trên chú thích rồi
Cá chủ yếu là cá nuôi chứ không phải đánh bắt nên vị cũng giống SG thôi
Phục vụ cũng tốt, nhanh nhẩu
Nói chung không khí lạ lạ thôi chứ cũng còn dơ dơ
Thức ăn và giá cả thì như các bác trên chú thích rồi
Cá chủ yếu là cá nuôi chứ không phải đánh bắt nên vị cũng giống SG thôi
Phục vụ cũng tốt, nhanh nhẩu