RE: Các bác cho Em hỏi tý!
Bác ăn chơi thế,bác sang đấy tìm được cái xe như thế đã mất đứt tiền sửa xe rồi,còn mang về bọn buôn xe biển giun nó lằng nhằng lắm.Biện pháp tối ưu là bác cứ mang xe đến các Garage ở gần chỗ bác ở mà làm,cái gì cũng có hết,xe của bác không phải là hàng độc đâu.
Bác ăn chơi thế,bác sang đấy tìm được cái xe như thế đã mất đứt tiền sửa xe rồi,còn mang về bọn buôn xe biển giun nó lằng nhằng lắm.Biện pháp tối ưu là bác cứ mang xe đến các Garage ở gần chỗ bác ở mà làm,cái gì cũng có hết,xe của bác không phải là hàng độc đâu.
RE: Các bác cho Em hỏi tý!
Đúng rồi.
Hồi xửa hồi xưa, lúc chưa có đồ, lúc còn khó khăn, tìm xe đã đi thì khó (ko dám khoe mình có tiền), mà tìm đồ để thay còn khó hơn, nên mới làm vậy.
Xe Miên, xe Lào,.... rã phụ tùng ra, chạy qua thay đồ, xong chạy về, mới toanh.
Còn bây giờ khoẻ rồi, đồ đạc đầy đủ, giá cả cũng phải chăng (nếu không phải là hàng độc), vì vậy đừng làm kiểu ngày xưa nữa, mệt mỏi lắm.
Bác cứ ra gara như bác bean180k nói là khoẻ nhất. Thuận mua, vừa bán.
Đúng rồi.
Hồi xửa hồi xưa, lúc chưa có đồ, lúc còn khó khăn, tìm xe đã đi thì khó (ko dám khoe mình có tiền), mà tìm đồ để thay còn khó hơn, nên mới làm vậy.
Xe Miên, xe Lào,.... rã phụ tùng ra, chạy qua thay đồ, xong chạy về, mới toanh.
Còn bây giờ khoẻ rồi, đồ đạc đầy đủ, giá cả cũng phải chăng (nếu không phải là hàng độc), vì vậy đừng làm kiểu ngày xưa nữa, mệt mỏi lắm.
Bác cứ ra gara như bác bean180k nói là khoẻ nhất. Thuận mua, vừa bán.