http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/moi-ca-truc-cua-csgt-chi-du-mua-cai-banh-my-2918271.html
Bánh mỳ của bác đây!
Bánh mỳ của bác đây!
Thuật ngữ "Bánh mì" bắt đầu được sử dụng rộng rãi khi đại diện của Bộ CA và C67 trả lời báo chí về tệ nạn nhận hối lộ của CSGT. Ông ấy chia sẻ nỗi "khổ cực" của CSGT làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, sự phức tạp của công việc, nhưng không "than phiền". Chế độ bồi dưỡng nhận được trong ngày đôi khi chỉ là 1-2 ổ "bánh mì" và nước suối.
Vì vậy, mới xuất hiện phong trào hỗ trợ "bánh mì" cho các anh ấy để hoàn thành nhiệm vụ đó.
Vì vậy, mới xuất hiện phong trào hỗ trợ "bánh mì" cho các anh ấy để hoàn thành nhiệm vụ đó.
Câu trả lời nhanh gọn và chính xác. Giống như Ai là triệu phú

Có phải đây là hậu quả của việc không cho ăn bánh mì, chán lắm rồi. Nếu có chiến tranh xảy ra việc đầu tiên em làm là gì thì các bác cũng hiểu.
https://www.facebook.com/video.php?v=734757376588194&set=vb.100001618153104&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=734757376588194&set=vb.100001618153104&type=2&theater