Tình hình là em vừa đọc: xe để trong hầm mà còn bị tèo do cháy nổ.
Rồi ngoài đường thì rào chắn đổ vào xe...làm em hãi quá. Từ lúc mua con honda mới tới giờ em làm biếng mua bảo hiểm quá. Phần vì em chạy thì em cảm thấy tự tin, phần vì em thấy mua mấy chiếc trước chằng bao giờ xài tới bảo hiểm, phần nữa là lần đầu em xài HONDA nên chẳng biết phải mua bảo hiểm ở đâu?! (những lần trước em toàn xài TOYOTA nên em mua bên bạn em làm ở TOYOTA TESC luôn)Nhưng mà dạo này xã hội thời thế nhiễu nhương. Thạch sanh nhiều hơn lý thông... í lộn lý thông nhiều hơn thạch sanh.
Đi ngoài đường qua mấy cái chỗ mà bác GTCC bác ấy rào mà em cứ tưởng như nó chuẩn bị rào rào vào xe em tới nơi...rồi còn vụ các chú xe máy buồn buồn làm cái rầm vào đầu xe mặc dù mình chả làm gì nên tội. Mà khổ, cái con vợ em nó giống mẹ nó nên mắt nó lồi lắm các bác ạ. Rủi mà thằng say nào nó chọc một phát thì em chắc chết vì đau xót.

Vậy các bác có thể tư vấn cho em mua
bảo hiểm ở đâu là tốt ? mua thế nào ? 2 chiều ? mất cắp ?...có nhập linh kiện về để thay liền ko ? và quan trọng là gặp ai...để có thể điện thoại tư vấn thêm.
Em biết là lập topic về cái vấn đề này thì thật phiền toái các bác quá, nhưng mà em cũng khó chịu quá, nên cũng mong các bác quá bộ nghía vô đọc roài tư vấn giúp em.

À mà các bác cũng đừng để em chờ lâu quá.