Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Sao lại đoán bác, trong lúc chửi nhau thì có nghe bảo trong hai thằng có một thằng ngu đã tắt và rút chìa khóa xe, vì nó nghĩ như xe máy í mà, tắt là phải tấp lề thôi mà!Em đoán tài xế muốn chạy đường khác chứ không muốn chạy về đồn, xxx bẻ lái giằng co khiến xe bị lật. Lúc tài xế chui ra thì xxx giữ lại vì sợ chạy mất nhưng không dám đánh lại vì lỡ làm lật xe. Vụ này chắc sẽ phạt tý thôi vì lật xe do xxx.
Tùy pác ạ. Thích cho bóc lịch sẽ được bóc. Luật nằm trong tay nhà cầm quyền màhttp://m.soha.vn/clip-tren-chiec-xe...y-giua-duong-dong-nguoi-20171220111156295.htm
Trường hợp bác này có bị gỡ lịch ko các cụ, e nhiều khi cũng muốn táng vào mặt bọn nó mà suy nghĩ nhà mình con nhỏ lại đông (e 4 đứa) nên vẫn phải nhịn dù mình đúng ( lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường mà nó đưa sang lỗi đi sai làn đường).
Em xem không có tiếng nên đoánSao lại đoán bác, trong lúc chửi nhau thì có nghe bảo trong hai thằng có một thằng ngu đã tắt và rút chìa khóa xe, vì nó nghĩ như xe máy í mà, tắt là phải tấp lề thôi mà!chứ đâu nghĩ mất mịa thắng, lái luôn sau đó!
xxx không có 4b (ca này khó) => xxx có 4b, nhưng lười đọc sách, cụ thể là hướng dẫn sử dụng, ít nhất là ở phần cảnh báo; rút chìa... may mà không chết;Sao lại đoán bác, trong lúc chửi nhau thì có nghe bảo trong hai thằng có một thằng ngu đã tắt và rút chìa khóa xe, vì nó nghĩ như xe máy í mà, tắt là phải tấp lề thôi mà!chứ đâu nghĩ mất mịa thắng, lái luôn sau đó!
Ha ha... Chuyện ông thầy dạy lái 4b kể lại, ngày xưa có thằng học trò xăm trổ khắp người, từ nhỏ đã chẳng biết sợ ai, bố nó lại càng ko dám đánh hay mắng nó, học xong bố nó mua cho cái xe mới vi vu để nó bớt gây chuyện.mượn chuyện trút giận thôi. hết giận sẽ bắt đầu thấy sợ.
lúc chưa đánh thắng chắc, đánh xong ... lành ít rủi nhiều.