Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
toyZace nói:Vừa rồi em bị dzụ này má thấy xót xa chiếc xe em quá, vừa tức vừa giận không biết làm sao. Em vốn giao xe cho tài xế lái thuê cho công ty, không biết vì nể nan hay sao anh tài xế cho nhân viên Cty mượn xe tập chạy, chưa có bằng lái mà thử chạy trên xa lộ, kết quả là xe em bị tai nạn. Bể đầu vì lủi vào đít xe trước, xe sau nó tung vào móp đuôi. Phải chịu thiệt đền cho 2 chiếc hết 5 triệu.
Kéo vào bảo hiểm làm hết 2 tuần, thuê lại xe người khác chạy thế nữa.. hic... hic..
Tháng bảy qua rồi sao mà xui quá.
toyZace nói:Vừa rồi em bị dzụ này má thấy xót xa chiếc xe em quá, vừa tức vừa giận không biết làm sao. Em vốn giao xe cho tài xế lái thuê cho công ty, không biết vì nể nan hay sao anh tài xế cho nhân viên Cty mượn xe tập chạy, chưa có bằng lái mà thử chạy trên xa lộ, kết quả là xe em bị tai nạn. Bể đầu vì lủi vào đít xe trước, xe sau nó tung vào móp đuôi. Phải chịu thiệt đền cho 2 chiếc hết 5 triệu.
Kéo vào bảo hiểm làm hết 2 tuần, thuê lại xe người khác chạy thế nữa.. hic... hic..
Tháng bảy qua rồi sao mà xui quá.
Thêm mấy thứ nữa là SÚNG , MÁY ẢNH, …[/b]Tony Hailua nói:Có 3 thứ tuyệt đối không bao giờ cho mượn: xe, password và vợ.