Thế đoạn này mấy ông chạy 4b cả 3 lane nhât là mấy ông taxi. Xe máy muốn rẽ tktq mà không tạt đầu ô tô thì phải làm sao giờ. Mấy ông chạy 4B không hề có ý thức, sao không né né nửa lane trong (vì thoải mái né mà) cho xe máy theo lane đó để họ khỏi phải tạt đầu. đoạn này phải bò qua chứ bác chạy tốc độ nhiêu mà dùng từ phản ứng kịp. Tui chạy khúc này chưa bao giờ đạt được tốc độ 20km/h ngoại trừ tết và đêm.
Em đi qua khúc này hiếm khi đạt dưới tốc độ 20km/h gấp đôiThế đoạn này mấy ông chạy 4b cả 3 lane nhât là mấy ông taxi. Xe máy muốn rẽ tktq mà không tạt đầu ô tô thì phải làm sao giờ. Mấy ông chạy 4B không hề có ý thức, sao không né né nửa lane trong (vì thoải mái né mà) cho xe máy theo lane đó để họ khỏi phải tạt đầu. đoạn này phải bò qua chứ bác chạy tốc độ nhiêu mà dùng từ phản ứng kịp. Tui chạy khúc này chưa bao giờ đạt được tốc độ 20km/h ngoại trừ tết và đêm.
Trước nó còn để đèn lệch pha cho xe rẽ trái, giờ đi thẳng+rẽ trái cùng pha, nên 2B không tạt đầu 4B để qua đường thì chỉ qua bằng mắt thôi. Em thì nếu có việc đi 2B rẽ trái ở đây thì đã ra làn ngoài cùng từ trước rồi, xanh kéo lên thì bên cũng cũng chưa kịp tới, chả ảnh hưởng ai cả !
Khúc này cấm quẹo trái vào Tân Kỳ Tân Quý giờ cao điểm, nếu chạy trong giờ này thì ô tô có quyền chạy lane ngoài cùng mà không sợ cản trở xe máy quẹo trái nhé bác nhưng....Thế đoạn này mấy ông chạy 4b cả 3 lane nhât là mấy ông taxi. Xe máy muốn rẽ tktq mà không tạt đầu ô tô thì phải làm sao giờ. Mấy ông chạy 4B không hề có ý thức, sao không né né nửa lane trong (vì thoải mái né mà) cho xe máy theo lane đó để họ khỏi phải tạt đầu. đoạn này phải bò qua chứ bác chạy tốc độ nhiêu mà dùng từ phản ứng kịp. Tui chạy khúc này chưa bao giờ đạt được tốc độ 20km/h ngoại trừ tết và đêm.
cán bộ toàn phân làn giờ cao điểm , còn mấy buổi trưa thì xe máy tạt đầu xe hơi miếtchỗ này em thấy cán bộ hay đứng, ko giải quyết đc gì sao ta
Em có nói cấm ô tô đi lane trong đâu. Chỉ nói né cho 2B người ta kẹp kè bên trái để qua thôi. Chứ mấy ông lái xe 4B ngồi máy lạnh nghe nhạc justin bieber có cảm thấy được 2B rẻ qua TKTQ khó khăn ntn đau tại ngã tư này.Khúc này cấm quẹo trái vào Tân Kỳ Tân Quý giờ cao điểm, nếu chạy trong giờ này thì ô tô có quyền chạy lane ngoài cùng mà không sợ cản trở xe máy quẹo trái nhé bác nhưng....
Mình thì lúc nao cũng chưa một phần đủ cho họ rẻ, lúc đó mình qua hết 2/3 nga tu rồi vậy mà nó còn chat đầu, may mà thoi quen mình qua nga tu thì cho xe tự trôi, chân thì trên ban dap tháng.Thế đoạn này mấy ông chạy 4b cả 3 lane nhât là mấy ông taxi. Xe máy muốn rẽ tktq mà không tạt đầu ô tô thì phải làm sao giờ. Mấy ông chạy 4B không hề có ý thức, sao không né né nửa lane trong (vì thoải mái né mà) cho xe máy theo lane đó để họ khỏi phải tạt đầu. đoạn này phải bò qua chứ bác chạy tốc độ nhiêu mà dùng từ phản ứng kịp. Tui chạy khúc này chưa bao giờ đạt được tốc độ 20km/h ngoại trừ tết và đêm.