Kính chào các bác!
Tôi vừa đi phiêu lưu một chuyến vượt đại dương đi du lịch Mỹ nay xin đưa ra một vài ngu ý hầu các bác để các bác nghĩ lại nếu có quyết định đi thám hiểm như tôi.

Hy vọng được nhìn tận mắt giấc mơ Mỹ mà bao người trước đây sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để với tới cũng như tin vào lời quảng cáo đường mật của Vietravel chi nhánh Hà nội tại số 3 phố Hai bà Trưng HN, tôi đã bỏ ra số tiền không nhỏ gần một nửa em Siena để mua tour.
Theo quảng cáo bạn sẽ được đi hầu hết các thành phố tiêu biểu New York, Washington, Las Vegas, Hollywood...
Còn thực tế thì sao?
Để được đi theo chương trình bạn phải tranh cãi hết hơi còn họ thì chỉ lùa bạn đi mua sắm để họ được trích hoa hồng.
Suốt hành trình trên đất Mỹ tôi ù tai vì những lời mời chào mua thực phẩm chức năng, quần áo hạ giá, Ipad, Iphone của hướng dấn viên người quận Cam còn thú vui vãn cảnh và tìm hiểu về văn hoá thì ôi thôi bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Vậy bác nào muốn đi buôn ở Mỹ thì hãy chọn Vietravel còn ai muốn đi du lịch thật sự xin hãy thận trọng để chọn mặt gửi vàng!