Hạng C
28/4/09
993
56
28
51
Nơi Bác ra đi...
E cũng ủng hộ nhưng đã phạt thì cần phạt cả 2b vì lực lượng này cực kỳ thiếu ý thức, nó chính là nguyên nhân gây ùn tắc trước cổng các trường học.
 
Hạng B2
12/3/13
282
280
83
Có vài lần em thấy một số anh em OS cũng bất chấp luật lệ đón con tại Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Em tuy không biết là anh chị em nào trong OS, nhưng thấy xe có dán Logo, và cũng vài lần trao đổi trên diễn đàn. Em hi vọng là các bác nào có trong hoàn cảnh này thì đừng mắc cở mà giấu dốt, mà phài mạnh dạn nhìn nhận những cái sai sót và tích cực cải thiện. Vì tương lai con cái chính là sự nổ lực của bậc Cha Mẹ hôm nay.
Anh em OS đón con ở Nguyễn Đình Chiểu đâu có bất chấp luật lệ đâu bác, chổ đó cho dừng mà, với lại trước cổng thì bảo vệ không cho dừng lâu, muốn dừng lâu phải chạy lên phía trên ah
 
  • Like
Reactions: tonyha
Anh em OS đón con ở Nguyễn Đình Chiểu đâu có bất chấp luật lệ đâu bác, chổ đó cho dừng mà, với lại trước cổng thì bảo vệ không cho dừng lâu, muốn dừng lâu phải chạy lên phía trên ah
Chắc chắn là mình không bàn luận việc "Cho dừng hay Cho Đậu" mà là "Ý thức '& Văn hoá giao thông" bác @thanhvt2000 ah:
+ Đường rất đông vào giờ cao điểm, và không chỉ có một mình mình sử dụng đường trong thời gian này => Hầu như khi đến giờ cao điểm là một dãy xe máy, xe hơi đậu kín trươc cổng trường, khiến cho những phương tiện khác đi qua lại rất vất vả và khó khăn
+ Làn đường an toàn dành cho xe máy khá hẹp => Vì xe hơi đậu chờ hoặc dừng đón con khá lâu nên việc chiếm hết làn đường an toàn dành cho xe máy. Và xe máy thì theo phản xạ 70 năm thống nhất đất nước là cứ chỗ nào chen được sẽ chen ngang...vô tình gây nguy hiểm cho họ và những người tham gia giao thông.
+ Thời gian đậu chờ rất lâu => Việc này rất kinh điển luôn. Do không biết hay cố tình mà có nhiều xe đậu (dừng) hơn nữa tiếng...gây ách tắc giao thông cục bộ. Đó là một hành đông ích kỷ vì quyền lợi của bản thân mà ảnh hưởng người khác. Thay vì mình có thể tranh thủ đến sát giờ bé ra, hoặc tập cho bé thói quen phải đứng đợi phụ huynh tại một vị trí cố định nào đó để thuận tiện đón đưa.
+ Thậm chí còn tắt máy (gập kính) chạy vào trường đón con, mà không tập cho đứa bé tự giác đi ra cổng tìm phụ huynh => Việc này rất thường xuyên xảy ra với các "mợ" nhà ai đó...Và đây không phải là một hành động có văn hoá giao thông, cũng như là hành động văn minh trong cuộc sống.