Bác bacai không nên xúc phạm con "cờ hó" chứ... Nhiều khi nó còn văn mình hơn cái thằng ngồi trong con Mer kia á... ;-)
bác đi làm tx chạy thuê chở sếp thì mới hiểu duok , ko phải họ muốn láo đâu nhưg vì thằg chủ nó iu cầu chạy như vậy , xxx bắt nó đưa tiền chug chi , xe trầy xướt nó có bh lo , họ chỉ vì côg việc !Sao em thấy đa phần xe biển LD đều chạy rất láo là sao ta ? Có bùa gì à ?
Giờ ra đường mà thấy oải các bạc ợ. Hôm thứ 7 vừa rồi em đi từ Củ Chi về TT trên QL 22. Có 1 xe tải xin vượt, Khi đó gần tới ngã tư đèn cbi chuyển qua đỏ. Em cảnh báo nguy hiểm đồng thời giảm tốc độ nhường xe cứu thương. Bỗng nhiên thấy xe tải lách qua làn đường giành cho xe rẽ trái ngay trước đầu xe cứu ( e và xe tải đi làn giữa, cứu thương đi làn ngoài cùng) em thấy xe tải thắng đánh kéttttt, vâng cách cô đi bộ sang đường chắc khoảng 1m ( cô đi bộ cũng xuống đường hơi sơm). Kql cô đi bộ và anh xe tải tái mặt. Xe cứu thương ở lại. Nhin qua anh lá xe tải chắc khoảng 24-25 tuổi.
Hazzz " phía trước tay lái là sự sống" câu này e nghe rất nhiều cơ mà ra đường giờ thấy ghê quá. Chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và vững tay lái nhé.
Hazzz " phía trước tay lái là sự sống" câu này e nghe rất nhiều cơ mà ra đường giờ thấy ghê quá. Chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và vững tay lái nhé.
NGỤY BIỆNbác đi làm tx chạy thuê chở sếp thì mới hiểu duok , ko phải họ muốn láo đâu nhưg vì thằg chủ nó iu cầu chạy như vậy , xxx bắt nó đưa tiền chug chi , xe trầy xướt nó có bh lo , họ chỉ vì côg việc !
e làm ở bãi xe hằg ngày nc nhìu với nhìu tx nên e chia sẽ vậy thôi , như e đã nói đặt mìh vào vị trí đó mới bikNGỤY BIỆN
Chú này chắc lái thuê chứ không phải chủ xe đâu các bác! Sếp ngoắc ra hiệu cứ tấp lề thế kia thì tài xế làm theo là đương nhiên. Trách thì phải trách cả hai : tài xế ý thức kém đã đành, mà cả õng/bà chủ xe đứng bên lề trái ngoắc xe vào ý thức cũng ko hơn gì !
Chú này chắc lái thuê chứ không phải chủ xe đâu các bác! Sếp ngoắc ra hiệu cứ tấp lề thế kia thì tài xế làm theo là đương nhiên. Trách thì phải trách cả hai : tài xế ý thức kém đã đành, mà cả õng/bà chủ xe đứng bên lề trái ngoắc xe vào ý thức cũng ko hơn gì !
Bác cứ thích rắc rối hoá, không ai cần biét là tài xế hay chủ xe, phạt/chửi là phạt/chửi thằng đang lái xe. Nó thấy sai mà nó vẫn làm thì ráng chịu chửi.