Thua bác, các cây xăng dọc tuyến ql 1 đều làm rộng và có phục vụ cafe, nước uống sao bác ko tấp vào đó đổ xăng rồi làm 1 giấc rồi đi tiếpEm từ Đà Nẵng vào Nam. Đi xe ban đêm, cơn buồn ngủ đến, em không cố nên tìm chỗ chợp mắt. Thấy chỗ đó có đền sáng sủa, tấp xe vào, hạ kiến, tắc máy, ngủ. Đang say sưa thì bị đèn pin nó rọi vào trong xe (do có hạ kiến cho thoáng), chồm dậy thằng rọi đền bỏ chạy(có thằng chạy xe máy chờ nó bên đường). Lúc đó tỉnh giất nên em đi tiếp. Sau mới phát hiện cái ví tiền lì xì của con gái bị thằng rọi đèn lấy mất. Các bác chú ý, nếu ngủ dọc đường như em thì nên ngủ ở cây xăng cho chắc cú nhé
Nhân đây em cũng cảnh báo Mũi Dinh - Cà Ná luôn:Kinh cho bác tài. Nội chuyện hạ kính, muỗi chui vào đốt con bác đổ bệnh thì sao ? Chưa kể bác dừng chổ vắng, tụi nó khống chế cho cả nhà bán muối ko chừng. Quá nguy hiểm. Em đi lúc nào cũng canh khoảng cách. Có cố lắm cũng chỉ đến 9h tối là dừng cho cả nhà nghĩ chứ ko đi nữa. Nếu muốn đi tiếp thì cũng ngủ rồi 4h sáng dậy đi. Nhớ có đợt em từ Đà Nẵng vào SG mùng 2 Tết cách đây mấy năm phải đi direct vì người nhà cấp cứu ở Chợ Rẫy. Em cũng cố gắng chạy nhưng tới Long Khánh 1h sáng e cũng quyết định thôi dừng vào ngủ. 4h dậy đi tiếp vì an toàn cho cả nhà là trên hết. Cấp cứu là bác sĩ nó lo chứ mình vào sớm thêm vài tiếng cũng chả giải quyết dc cái gì.
Hôm em đi mùng 1 tết, ghé qua đi chơi tham quan trên đường về Nha Trang.... Ngay Mũi Dinh- Cà Ná, khoảng 16h chiều..... Nhà em có 2 F1 max 5 tuổi, em và bà cả tham quan chụp hình. Em rất cảnh giác vì thấy khá vắng vẻ. Có 1 đoàn trẻ trâu chừng 5 chiếc 2B, nó lượn qua rồi nhìn nhìn....em nghi rồi... 5 chiếc kia vòng lại định phi vào xe em......em bế vội F1 nhỏ nhất lên xe và gọi luôn bà cả (nói nhỏ: coi chừng cướp) cho F1 còn lại lên xe và em leo lên đề máy... em lock cửa và rồ ra thật mạnh cho xe chồm lên.... chúng nó tản ra phi lại về hướng NT.... Lúc lướt qua mặt bọn chúng em phi khá nhanh nhưng vẫn nhìn kịp những gương mặt kiểu cô hồn....Em nghĩ bụng : thề sẽ ủi luôn bọn chúng nếu cố tình chặn xe em , có chết người em cũng phi ra chỗ đông người mới dùng lại xử lý sau( xe em có Camera hành trình)
Hú hồn , giờ em mới kể ra. Sau em ko dám chơi kiểu đi vào chỗ vắng nữa.
Chuyện hơn 20 năm trước của bạn em, ở rừng cao su Long Thành ( ngắn gọn): 2 đứa yêu nhau dắt nhau "ngồi" tâm sự ... 1 đám choai choai 6 đứa ra xin tiền cafe, bạn em cho... xong chúng nó bảo: cho tao "mượn" cho ghệ mày 1 chút ( ý định hiếp).... bạn em giả vờ đồng ý, nhân cơ hội nó chụp cổ 1 thằng bóp mạnh luôn: thả con ghệ và xe tao ra.... Rất lanh trí ko thì tèo rồi. BẠn em dân quyền anh, tay to khỏe.... hú hồn luôn....
Hôm em ngủ dọc đường. Em chỉnh hướng xe ok rồi mới ngủ. Vì trong đầu cũng đã nghĩ tới chuyện xấu nếu cần là đề máy vọt luôn.