Tư Vấn Chia Sẻ Các bác ơi, cứu em với

Hạng B1
19/1/06
53
0
0
RE: Các bác ơi, cứu em với

ừa, em thấy chạy xe đắt tiền, cứ lo lo, nhỡ phải sửa là lại nhịn.cái xe nó phải lo cho minh, saomình cứ phai lo cho nó, nen em chơi béng con matiz, đi đi về về tiện đâu vứt đấy, cũng sướng.
 
Hạng C
21/9/05
852
118
43
mountain valley
RE: Các bác ơi, cứu em với

lại phải quay về đề tài "Đi xe xịn sướng hay khổ" của bác binhtri. Đi xe xịn khổ thật. 1k đó thay vì mua cái tai, mình để mua chiếc Wave RSX mới cáu tặng bồ nhí hay hơn các bác nhỉ.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Các bác ơi, cứu em với

Ới bác Fẹt: Em tìm thấy rồi...Vì bác bảo tìm đỏ mắt chưa có. Bác nslinh xem tìm gíup cho bác Fẹt nhé.(Bồ ấy mà) Thế nào bác ấy cũng hậu tạ.:D Bác gái mà "úynh" bác là hổng phải tại em à.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
27/6/06
29
0
0
www.otosaigon.com
RE: Các bác ơi, cứu em với

Bác thử ra Nguyễn Công Trứ xem, Ông ban E thay con Ford 1.8 guong gap dien 600k.Gia cung hop lỵPho day co giá chung rồi
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
RE: Các bác ơi, cứu em với

Trích đoạn: Hung Anh

Em bị kẻ gian bẻ 1 kính chiếu hậu xe bên lái xe C180 Elegent. Em vào hãng nó báo giá 16 triệu, hãi quá. Các bác xem giá đó có hợp lý không hay có chỗ nào giá dẽ thở hơn không. Các bác giúp em với nhé
Giải pháp tiết kiệm nhất :
- Bác đi mua bảo hiểm ngay ( nếu như chưa mua ),ở tại ga ra mà bác định sữa chữa càng tốt .
- Tìm 01 tai kính cũ ( mượn hoặc thuê [8D] ) ở các ga ra lắp vào để chụp ảnh ( sau 01 tuần kể từ lúc mua bảo hiểm ).
- Để thêm phần nghiêm trọng , bác có thể cho xe cạ nhẹ vào một trụ cột nào đó để tạo một tai nạn như thật .
- Bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ chi phí phục hồi lại trạng thái cũ cho bác .:)
Tất nhiên là bác phải có tí cafe cho em nào bán bảo hiểm cho bác .
Đừng nói là em chỉ bác nhé :(.
 
Hạng B2
21/4/06
146
0
0
51
HALOI
RE: Các bác ơi, cứu em với

Mec em không biết, nhưng BiM 325i vào hãng 10triệu/chiếc, ra ngài mua lại tại cửa hàng đồ chơi xe (đồ hàn lại chân) 2tr/chiếc.
 
Tập Lái
14/4/06
6
0
0
RE: Các bác ơi, cứu em với

Báo cáo các bác, em ra BH nó nói trường hợp mất cắp không giải quyết ( các bác rút kinh nghiệm nhé...). Em vào gara tư nhân nó đòi 8 triệu. Qua người quen giới thiệu em đã tìm lại đươc chính cái kính của mình với giá là 4 triệu. Sao mà em căm thù cái bọn gian quá
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
RE: Các bác ơi, cứu em với

Trích đoạn: Hung Anh

Báo cáo các bác, em ra BH nó nói trường hợp mất cắp không giải quyết ...
Chán bác thật [8D]! Thế em bảo bác thực hiện các động tác này :
-Bác đi mua bảo hiểm ngay ( nếu như chưa mua ),ở tại ga ra mà bác định sữa chữa càng tốt .
- Tìm 01 tai kính cũ ( mượn hoặc thuê ) ở các ga ra lắp vào để chụp ảnh ( sau 01 tuần kể từ lúc mua bảo hiểm ).
- Để thêm phần nghiêm trọng , bác có thể cho xe cạ nhẹ vào một trụ cột nào đó để tạo một tai nạn như thật .
- Bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ chi phí phục hồi lại trạng thái cũ cho bác .
Tất nhiên là bác phải có tí cafe cho em nào bán bảo hiểm cho bác .
để làm gì :mad:?