Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Cần đi vệ sinh cứ ghé trạm xăng dầu cho sạch sẽ, ko ai bắt phải mua j đâu. Nhớ đó
Đi xong góp tí tiền lẻ vào thùng từ thiện cũng ok mà. Còn không thì trạm dừng chân dọc đường nhiều mà...Đi đường dài thường, nhà mình xác định khoảng 1,5-2 tiếng là dừng.
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Dừng bên lề thì không ai cấm các bác dừng, nhưng làm ơn né khúc cua hoặc những đoạn đường có tầm nhìn kém đậu dừng được không nhỉ?

View attachment 2431789
Không biết làm sao nhưng khi chạy đường dài, khi các bác có chuyện phải dừng lại bên lề đường thì luôn chọn những chỗ khuất tầm nhìn để đậu. Trong khi bình thường những đoạn đường thẳng thoáng, rộng thì các bác lại không chọn đậu cho xe phía sau dễ quan sát.

Khi đi qua những khúc cua rộng, tầm nhìn bị hạn chế, đã vậy còn lù lù thấy các bác đang đứng bên đường, bản thân vẫn xử lí kịp nhưng không thể hiểu nổi vì sao có thể chọn địa điểm dừng "thiên thời địa lợi" đến như vậy.


Các bác có việc gấp phải dừng gấp thì hiểu, chứ không hiểu sao thấy các bác ấy toàn dừng lại đi vệ sinh ấy, đi vệ sinh thì có thể chạy thêm tầm trăm mét là đường thoáng rồi mà? Mắc gì toàn đứng ở chỗ hạn chế tầm nhìn, hay do chỗ khuất bị ít người nhìn? đã đi vệ sinh lộ thiên còn sợ ai nhìn?

Đôi khi còn ác chiến hơn, đậu khuất tầm nhìn và chủ xe bước xuống xe mở cửa như ở sân nhà nữa kia, đường tốc độ lớn nhiều đoạn cua nguy hiểm, xe lớn xe nhỏ bo cua gắt, thế mà các anh ấy không sợ chết. Nhiều tài xế ngồi sau vô lăng chắc cho rằng việc bảo vệ tính mạng của họ là của tài xế khác vậy?

Người xưa nói ăn coi nồi ngồi coi hướng cấm có sai. Giờ thêm đậu coi vị trí nữa. Đậu vậy vừa nguy hiểm cho mình lẫn người khác. Cố gắng chạy xe dừng lại bên đường thì nên dừng đoạn nào thoáng đãng, dễ quan sát để dễ dàng cho những người chạy phía sau lên. Đừng báo hại người khác
Cái lầy...mới lầy lội mè:
Dừng bên lề thì không ai cấm các bác dừng, nhưng làm ơn né khúc cua hoặc những đoạn đường có tầm nhìn kém đậu dừng được không nhỉ?

View attachment 2431789
Không biết làm sao nhưng khi chạy đường dài, khi các bác có chuyện phải dừng lại bên lề đường thì luôn chọn những chỗ khuất tầm nhìn để đậu. Trong khi bình thường những đoạn đường thẳng thoáng, rộng thì các bác lại không chọn đậu cho xe phía sau dễ quan sát.

Khi đi qua những khúc cua rộng, tầm nhìn bị hạn chế, đã vậy còn lù lù thấy các bác đang đứng bên đường, bản thân vẫn xử lí kịp nhưng không thể hiểu nổi vì sao có thể chọn địa điểm dừng "thiên thời địa lợi" đến như vậy.


Các bác có việc gấp phải dừng gấp thì hiểu, chứ không hiểu sao thấy các bác ấy toàn dừng lại đi vệ sinh ấy, đi vệ sinh thì có thể chạy thêm tầm trăm mét là đường thoáng rồi mà? Mắc gì toàn đứng ở chỗ hạn chế tầm nhìn, hay do chỗ khuất bị ít người nhìn? đã đi vệ sinh lộ thiên còn sợ ai nhìn?

Đôi khi còn ác chiến hơn, đậu khuất tầm nhìn và chủ xe bước xuống xe mở cửa như ở sân nhà nữa kia, đường tốc độ lớn nhiều đoạn cua nguy hiểm, xe lớn xe nhỏ bo cua gắt, thế mà các anh ấy không sợ chết. Nhiều tài xế ngồi sau vô lăng chắc cho rằng việc bảo vệ tính mạng của họ là của tài xế khác vậy?

Người xưa nói ăn coi nồi ngồi coi hướng cấm có sai. Giờ thêm đậu coi vị trí nữa. Đậu vậy vừa nguy hiểm cho mình lẫn người khác. Cố gắng chạy xe dừng lại bên đường thì nên dừng đoạn nào thoáng đãng, dễ quan sát để dễ dàng cho những người chạy phía sau lên. Đừng báo hại người khác
Cái này mới ...lầy lội nè:
 
Hạng C
19/8/12
750
362
63
32
TP HCM - Pleiku
Quy trình cấp GPLX của mình còn coi nhẹ các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng tới an toàn giao thông quá. Cũng như việc tranh cãi qua đường tàu do nhân viên hạ gác chắn chậm, nguyên tắc là qua đường tàu luôn luôn sẵn sàn để dừng lại chứ k phải là k có đèn đỏ thì lao ầm ầm qua. Mạng mình chỉ có một lúc đó tranh cãi có ý nghĩa gì nữa.
 
  • Love
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Hình như đang de xe luôn thì phải, thấy đèn lui xe đang sáng, quá bá đạo.
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Xe máy mình hay bị khúc qẹo ngã ba ngã tư,, ng chạy truớc họ dừng xe ngay cua luôn mới đau,,,
 
  • Wow
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Xe thì to, óc như cái nho, chắc cỡ loại nho khô
Đã nho còn nho khô...quỳ với bác kakaka... :p :p :p

Mà bác trong clip ngu ít nha, có nhiều ông nội dừng khúc cua cong, xuống mở cửa sau bên tài cho con nít, PN xuống ào ào mới hoảng (!):confused::confused::confused:
 
  • Haha
Reactions: h2ux
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Đã nho còn nho khô...quỳ với bác kakaka... :p :p :p

Mà bác trong clip ngu ít nha, có nhiều ông nội dừng khúc cua cong, xuống mở cửa sau bên tài cho con nít, PN xuống ào ào mới hoảng (!):confused::confused::confused:
Ngu ít vẫn là ngu bác nhỉ.
 
  • Haha
Reactions: Jackie Huy