Hạng B2
24/11/09
179
1
0
Thành phố Bác Hồ
Em thì đủ thứ nhạc:
+ Đi với ông bà bô: Nhạc Quang Dũng, Hồng Nhung và các ca sĩ cùng thể loại.
+ Đi một mình: hòa tấu trong và ngoài nước
+ Đi với bà cả: Dance cho nó sôi động và nhạc trẻ.
+ Có F1 đi cùng: nhạc hòa tấu giúp bé thông minh của hãng gì tặng cùng với đồ dùng baby em wên mất ùi (cho bé dễ ngủ)
 
Hạng C
28/12/09
508
83
28
doanhoangdan nói:
em hay nghe Maria Ozawa hát :D

Nghe giọng này chắc chít luôn, sao lái được xe được đây, chỉ có nước lái ....d......ó.........
24.gif
21.gif
 
Hạng B2
13/2/09
124
9
18
Bình Dương.
Còn em thì em thủ sẵn 3 cái CD mp3:
- 1 cái nhạc sến, trữ tình hồi xưa
- 1 cái nhạc Dance, nhạc trẻ bây giờ
- 1 cái nhạc hỗn hợp cả hai

Thường thì em chơi cái dĩa hỗn hợp, có bài này, có bài kia sẽ không chán và đỡ buồn ngủ. Khi nào buồn ngủ quá thì đổi đĩa chơi vài bài Dance, lúc cần yên tĩnh thì mình chơi sến cho mọi người nghỉ ngơi. Túm lại là tùy cơ ứng biến à.