Tập Lái
11/5/15
22
8
3
48
em chuẩn bị ngày 11/8 làm chuyến về long xuyên,châu đốc,tịnh biên,hà tiên,em chạy madaz 2 ,1 tài duy nhất cùng bà cả..xuất phát tại đào duy anh lúc 4 h sáng,em chưa rành cung đừơng này,cách leo phà và các xxx me trên đường đi,trạm xăng,khu du lich thắng cảnh vui chơi...xin các bác tư vấn giúp.TRÂN TRỌNG cảm ơn các bác.
 
Hạng D
19/2/10
1.999
5.427
113
Đường đi cũng dễ,cứ theo biển báo mà đi,csgt miền tây không nương tay với những xe chạy quá tốc độ,xuống phà thì từ từ đi xéo không bị cạ gầm.
 
Hạng D
5/12/12
1.152
1.395
113
Nhà
gosolar.vn
Chú ý quan sat, đi đúng biển báo, đúng luật là OK hết bác ơi. Đi chơi cứ thong thả mà đi, chứ không thôi phải xuống thêm 1 lần nữa (để đóng phạt) mất công lắm.
 
  • Like
Reactions: xlive
Tập Lái
11/5/15
22
8
3
48
Đường đi cũng dễ,cứ theo biển báo mà đi,csgt miền tây không nương tay với những xe chạy quá tốc độ,xuống phà thì từ từ đi xéo không bị cạ gầm.
cảm ơn bác nhìu,mình sẻ lưu ý
 
Hạng B1
23/6/14
78
39
18
46
Đường về miền tây dễ đi lắm Bác ah! Biển báo rõ ràng nên Bác chứ chạy theo biển báo thì ko có vấn đề gì với XXX. Quê V1 của em ở Trà Vinh, có mấy bà dì ở An Giang nên có đi rồi nên Bác cứ yên tâm nhé. Khác hẳn với đường đi Đà Lạt mà em đi tuần trước, chả có biển báo gì cả mà toàn chạy theo vạch thôi.

Bác đi sớm thì ghé ăn thử hủ tiếu ở quán Minh Tâm nhé ( Vừa qua trạm thu phí SG - TL)! Em thấy ăn cũng ngon lắm. Về Long xuyên thi ghé lẩu bò, em ko nhớ tên nhưng ở gần bến xe Bình khánh Bác nhé.

Khi qua phà Bác cẩn thận nhớ lock cửa xe nhé. Em nhớ hôm trước có Bác nào bị mất điện thoại ở phà Vàm Cống thì phải.

Chúc Bác và gia đình đi nghỉ vui vẻ.
 
  • Like
Reactions: Mãi iêu vợ
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Bác chịu khó lục lại mấy cái thread bàn tour hướng này đi ạ, tuần rồi em mới lọ mọ gõ một số hướng dẫn.
 
Tập Lái
11/5/15
22
8
3
48
Đường về miền tây dễ đi lắm Bác ah! Biển báo rõ ràng nên Bác chứ chạy theo biển báo thì ko có vấn đề gì với XXX. Quê V1 của em ở Trà Vinh, có mấy bà dì ở An Giang nên có đi rồi nên Bác cứ yên tâm nhé. Khác hẳn với đường đi Đà Lạt mà em đi tuần trước, chả có biển báo gì cả mà toàn chạy theo vạch thôi.

Bác đi sớm thì ghé ăn thử hủ tiếu ở quán Minh Tâm nhé ( Vừa qua trạm thu phí SG - TL)! Em thấy ăn cũng ngon lắm. Về Long xuyên thi ghé lẩu bò, em ko nhớ tên nhưng ở gần bến xe Bình khánh Bác nhé.

Khi qua phà Bác cẩn thận nhớ lock cửa xe nhé. Em nhớ hôm trước có Bác nào bị mất điện thoại ở phà Vàm Cống thì phải.

Chúc Bác và gia đình đi nghỉ vui vẻ.
cảm ơn bác ,đi một chuyến về ok,nhờ kn anh em trong os nên mình cũng yên tâm,chuyếnđi này cũng thoải mái