Em xin tóm tắt sự việc như sau: qua giới thiệu của thằng bạn (ko thân lắm) e có mua chiếc Innova G 2007 giá 500tr. Xe này cà vẹt đứng tên công ty cổ phần sân bay SG. Chủ cũ nói là xe công ty mua giao cho ổng đi, giống như xe nhà vậy. Km là khoảng 60000km, xe cũng chả có đồ chơi gì cả. Em có xem cà vẹt và tờ giấy đăng ký xe (e ko rành lắm, có thể là tên gọi khác) thì trùng ngày là vào tháng 7/2007 => chủ cũ nói là xe 1 đời chủ, chứ nhiều đời thì 2 cái này nó ko khớp nhau. Thú thật với các bác là e còn gà lắm, có biết coi xe đâu, nghe sao tin vậy à. Sau đó trước khi mua thì e và chủ cũ có đẩy xe và Toy để kiểm tra 3 vấn đề:
1. Air Bag bị bung hay chưa?
2. Máy và gầm xe
3. Xe bị tại nạn chưa? Nếu có thì ở đâu
Kết luận của Toy là bt kèm theo câu:"phía trước xe có dính sơn". Vì vậy e mua về ngay.
Tình hình là hôm nay ông già e gọi lên nói là thợ ngoài đó nói xe này đã chạy taxi, vì trên mui có dấu gắn, bên cửa xe có dấu khoan lỗ.. E nghe mà bàng hoàng, gọi trực tiếp cho chủ cũ thì được khẳng định là ko chạy taxi, hồi đó xe của sân bay nên có gắn chip + ăng ten bộ đàm trên mui để quản lý và liên lạc nên nhìn thì giống của taxi. Ổng còn nói trong vòng 1 tháng nếu ko ưng ý thì đem vào ổng mua lại,giá giảm 1000USD.
Em còn bực mình nhiều chuyện khác:
1. Chìa khóa zin thì ko dùng remote được.
2. Lốp xe thì chỉ còn 1 cái BS, 3 cái kia thay bằng Casumina.
Còn lại thì ông già e nói xe lái tốt, máy ngon, chưa có vấn đề gì.
Em thừa nhận mình ngu khi chưa rành đã vội mua. Cái quan trọng nhất là xe này đã từng chạy taxi hay chưa thì chưa biết được. Mong các bác chia sẻ cho em kinh nghiệm để xác định và e nên giải quyết sao với xe này: chạy tiếp hay chấp nhận lỗ mà bán lại. Cảm ơn các bác nhiều.