Em cũng giống bác. Mấy lần đầu e k cho ông bà già biết e về bằng oto. Về đến nhà mới biết. Chứ ông bà mà biết là k cho đi, rồi trên đường đi gọi điện thoại liên tục....làm mình cũng k thoải mái.
Về mấy lần bằng oto thì đến bây giờ đã quen và k còn lo nữa. E đưa ra nguyên tắc. Đi đến đâu ngỉ ngơi thì e sẽ alo biết tình hình, k đc gọi điện lúc e đang chạy xe trên đường. Đến bây giờ ông bà đã yên tâm và vui vẻ chấp nhận.
5 năm trở lại đây, năm nào e cũng về Đà Nẵng bằng oto từ 1 đến 2 lần. Năm rồi e về 2 lần. Năm trc nữa cũng 2...