Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
mình có 1 câu chuyện muốn tâm sự cùng ae OS như thế này.
_Hôm 27/9/2014 vào lúc 14h45 Mình và gđ mình đi Mtây chơi trên con xe 4 chỗ ( ông anh rể mình lái xe và xe thì of mình). Đi từ đường TL10 ra cầu vượt xa lộ để quẹo phải lên xa lộ vào đường dẫn cao tốc Trung lương.
_hướng từ Bà Hom ra xa lộ Đại Hàn Lúc quẹo phải từ TL10 ra dưới gầm cầu vượt. Xe có xinhan nhưng vì ra luôn lane ngoài nên ko kịp chuyển xinhan trái thì bị 1 đám xxx đứng dưới gầm cầu vượt và trên cầu nhỏ ( khó miêu tả quá nếu bác nào đi qua xa lộ Đại hàn giao với TL10 mà đi ở bên hông cầu vượt thì chắc hình dung ra được) thổi vào. ông anh rể mình thì hiền quá xuống là đưa giấy tờ liền chỉ biết im lặng. mình ra đứng kế bên nói với mấy tằng xxx đó là bắt xinhan ngay góc đó là đúng nhưng bẩn quá. ( vì người ta quẹo fai lo nhìn xe phía dưới đi lên nữa). Minh ko nói bắt sai.vậy là nó nói ko làm việc với mình ( vì mình ko lái xe). Thật tình mình rất ham đọc trên OS, vì mình thấy rất hay và bổ ích. trước đây mình có bị phạt 2 lần từ khi mua xe chạy và mình thường dùng cách nhét tiền. Nhưng từ khi đọc OS mình lại cảm thấy mình ko dung túng cho lũ xxx làm bậy được. và mình đã lấy Iphone ra quay lại và mình nói mấy anh đứng bắt trên cầu như vậy là ko đúng qui trình. xxx thấy mình quay thì hùng hổ lao tới " mình sợ quá nhét con iphone lại vào túi" . XXX nói " ai cho phép mày quay phim ở đây, mày là nhà báo hay CA, tao kêu CA tới bắt tịch thu DT lại". Mình mới nói ở đây ko có bảng cấm quay phim chụp hình anh có biết luật ko? Thế là xxx móc DT ra alo cho mấy thằng du côn tới.
_ Alo: Mày ra đây, có mấy tằhng quậy tao nè.
Nghe nó alo xong mình cũng toát mồ hôi hột ( vì đọc báo và OS thấy giang hồ bảo kê XXX ghê quá). vậy là mình lùi ra xa XXX thêm 4m ( mắt đảo liên tục vì sợ có thằng nào tới chém mình). 5phut sau. Có 1 thằng tới ( chắc là xe ôm giả danh dưới gầm cầu vượt) vì mình thấy dưới gầm gầu cũng đông xe ôm. Vừa thấy nó là mình đi liền, chạy theo sau mình nói:
_ Mày quậy gì hả, mày ở đâu tới
Mình ko trả lời, vừa đi vừa ngó ra sau ( sợ nó làm bậy) Nó vừa đi vừa chửi vừa hù dọa. Mình thấy phía trước có chiệc xe Bus đón khách thì chạy tới nhảy lên BUS luôn. Đi 1 đoạn ko thấy nó đâu rồi mình xuống đi xe ôm chạy qua chỗ mình phạt núp khoảng 500m. Ông anh mình ĐT bảo là: XXX nói mình quay lại làm việc, xóa video đi rồi XXX cho đi. Mình quay lại nói chuyện thì XXX chửi:
_ĐM mày có biết tao là ai ko? Mày muốn chơi ko? tao chơi với mày.Tao đã dám đứng ở đây thì mày biết rồi đó.....{Toàn lời du côn ko). Bây giờ mày xóa video đi thì tao cho mày đi.
_ Mình cũng ko muốn dây dưa làm gì. Nói thiệt lúc nghe XXXnói hùng hổ mình sợ muốn đứng tim, tay rung rung cầm ĐT xóa. Sau đó XXX cho mình đi.
_ Suy ngẫm: nói thiệt đến bây giờ mình còn rung khi nhớ về chuyện hôm đó nữa.
_ Lần đâu tiên mình làm 1 chuyện mà gđ mình nói mình thật ngu khi làm chuyện đó. cứ cho nó tiền là xong
_Mình không nghĩ trên đời và ở cái XH mà bác Hồ đã gầy dừng lại có những con người như vậy.
_ Mình có làm sai hay ko? nếu như thằng giang hồ kia nó xử mình thiệt thì sao?
_ Mình rất bất an, sau này mình nên làm như thế nào" cho tiền để được yên phận hay dũng cảm nói ko với tiêu cực để rồi có ngày mang họa vào thân."
_ Mình học được trên OS rất nhiều nhưng khi sự việc xảy ra thì...... thật nguy hiểm
_ Ai có thể cho mình câu trả lời hay ko?