là họ của em thôi bác ợ...long ct là gì bác, e tưởng cần thơ hehe
Bác cứ vào google map search là ra khoảng cách QL1 - ven biển với QL14 ngay mà.
là họ của em thôi bác ợ...long ct là gì bác, e tưởng cần thơ hehe
ah e biết bê thui nè, con dao cắt bê y như cây mã fải kg bác TrungĐúng rồi nên ghé Hội An vào buổi tối nhé, nhộn nhịp và vui lắm. Hôm rồi mình ghé lúc 18h - 21h vui ơi là vui. Ngủ ở Hội An rồi đi thì thuận dg hơn, tuy nhiên chỉ sợ buồn thôi vì sau 21h là buồn hiu.
- Tới Hội An thì nên ăn cơm Gà cho biết nhé.
- Từ Hội An vào Sa Huỳnh thì ghé quán Bê Thui Mười ngay cầu Câu Lâu (Cầu Mống), từ Hội An ra hỏi người dân chỉ cho. Tới TP Tam Kỳ thì ghé cơm gà Bà Luận ăn (đặt sản đó) - 707 Phan Chu Trinh - Hòa Huong - Tam Kỳ.
- Sa Huỳnh thì k có gì, chỉ nghỉ ngơi tắm biển thôi.
- Qua Sa Huỳnh thì tới Tam Quan - Bình Định: hỏi người dân ra doc biển ăn hải sản cho ngon, không chê vào đâu được.
- TP Quy Nhơn thì ăn bánh Xèo Tôm nhảy ở 14 Diên Hồng
- Nếu đi tham quan khu Trại Lao ở Quy Nhơn trước khi váo Tuy Hòa thì khi ra QL1D có mấy quán cơm gà ngon lắm, ghé ăn cho biết.
Thông tin các quán xá thì lên Google tìm thì sẽ có nhiều anh em chia sẽ lắm.
ok bác,là họ của em thôi bác ợ...
Bác cứ vào google map search là ra khoảng cách QL1 - ven biển với QL14 ngay mà.
thử đi bác, đi thích hơn ql1e nghe các bác nói ql14 đi nguy hiểm lắm, nên e còn phân vân, mà ql14 có bao nhiêu ðèo bác, e còn gà bác đừng ném đá tội e
ok bác Trung, mà bác ở vũng tàu hả?hi vọng có 1 ngày cùng bác đi khám phá miền đất mớithử đi bác, đi thích hơn ql1
Uh, hôm nào có dịp cafe nhéok bác Trung, mà bác ở vũng tàu hả?hi vọng có 1 ngày cùng bác đi khám phá miền đất mới