Chủ đề tương tự
Bằng PET dùng lâu thì một là mờ, hai là nứt gãy. Dù là cái nào thì nếu còn nhìn được thông tin thì đem làm lại. Khắc phục mờ thì có thể dán thêm một lớp nilong dính lên 2 mặt.
Bằng giấy thì một là mờ, hai là rách. Khắc phục thì đem ép nhựa dẻo.
Hồ sơ gốc thì chụp hình lưu lại. Tất cả cho vào túi hồ sơ để riêng trong một bìa sơ mi.
Em đang làm vậy và hiện vẫn ổn
Bằng giấy thì một là mờ, hai là rách. Khắc phục thì đem ép nhựa dẻo.
Hồ sơ gốc thì chụp hình lưu lại. Tất cả cho vào túi hồ sơ để riêng trong một bìa sơ mi.
Em đang làm vậy và hiện vẫn ổn
Em thì chả biết hồ sơ gốc giờ nó ở đâu nữa. Bằng thẻ nhựa thì mờ tịt mất tem chất lượng chán ghê. Nhưng mà cứ chạy thôi. Đúng luật giao thông thì chả bao giờ bị dừng xe cả. Dảnh đi làm lại. Ko đi làm lại được thì bỏ ra mấy triệu thi lại.
Bữa trước em bị mất bằng 2 bánh tìm lại vẫn còn hồ sơ mà chả đi làm lại làm gì cho mệt. Đi ra trung tâm đăng ký học từ đầu. Mà có phải học bữa nào đâu đợi đến ngày thi đi thi rồi lấy bằng
Bữa trước em bị mất bằng 2 bánh tìm lại vẫn còn hồ sơ mà chả đi làm lại làm gì cho mệt. Đi ra trung tâm đăng ký học từ đầu. Mà có phải học bữa nào đâu đợi đến ngày thi đi thi rồi lấy bằng
Mua cái két sắt chống cháy nổ, bom đạn. Thẩy hết mọi giấy tờ từ: sổ đỏ, sổ hồng, hộ khẩu, khai sinh, học bạ, kết hôn...đến ảnh 3x4 vào. Khóa lại cẩn thận, lấy chìa khóa két bỏ vào chậu, đổ đầy đất, chạy ra siêu thị mua hạt giống (rau, củ, quả) về trồng.
Vừa có chổ cất an toàn, vừa có rau củ quả sạch ăn hàng ngày mà vẫn nhớ được cái đồ mình cất ở đâu.
Vừa có chổ cất an toàn, vừa có rau củ quả sạch ăn hàng ngày mà vẫn nhớ được cái đồ mình cất ở đâu.