Biết sao được ....giờ cứ training cho F1 nhà thui....sau này cố mà thoát sang xứ giãy chết....còn chuyện zĩ mô ở xư thiên đường....quên đi....có Đ..i M...ua cơm sườn lo....mình chỉ nhìn đứa con..là woanh giá dc...bố mẹ nó thế lào....hehehehe
2 xe gặp nhau ngay ngã 4 kg có đèn, nhường nhau và tài lái xe qua trước còn gập đầu cảm ơn xe nhường minh.
Em ngồi bên cạnh tài mà ngạc nhiên luôn. Lúc đó mới thấy cái gì mình cũng chụp giật, tranh giành hơn thua nhau từng tí một.
Em ngồi bên cạnh tài mà ngạc nhiên luôn. Lúc đó mới thấy cái gì mình cũng chụp giật, tranh giành hơn thua nhau từng tí một.
Giãy chết đúng rồi. Con đấu tố cha, đáng lý ra phải học để sau này biết cách mà vượt đèn đỏ chứ. Dừng đèn đỏ làm gì, chạy nhanh để còn kịp ăn nhậu chứ. Bọn giảy chết nó làm gì cũng lề mề gặp người qua đường mà dừng lại. Phải phóng và bấm còi to lên để người qua đường biết mà nhường. Tác phong kiểu đó công việc sao nhanh nhạy được.... ở Nhật thì vậy, ở Mỹ bố vượt đèn đỏ, con mới 6 tuổi báo cánh sát lun, hehe...
...vậy mà cứ bẩu bọn noá đang giãy chít!...
View attachment 483341
Không hiểu kiểu nhường nhịn như vậy sao bọn giãy chết kinh tế nó phát triển được hay ta
Sao bác đưa đc luôn preview cái clip lên ta?lên phụ Jackie Huy
Tui chỉ chen Link đc thui...
Thì các bé nhìn cha mẹ & học theo mà!!!người lớn là tấm gương cho trẻ nhỏ noi theo, không giáo dục gì bằng tấm gương này.
Trong gia đình cha mẹ là tấm gương rõ ràng nhất, định hướng và giáo dục đạo đức, nhân cách cho con trẻ

Em học cách đó & thường xuyên giả điếc vì bọn sau nó dí còi dữ quá!!!Ở bểnh người đi bộ được ưu tiên. Ở ta ôtô được ưu tiên. Em sẽ học cách ở bểnh



Học cha mẹ tính bon chen & hổ báo hơn thua!!!ở vn ta con cái cũng học theo cha mẹ đấy .Có cái là xấu nhiều hơn tốt.

Em thì đang "phục" sát đất tấm gương huyện nghèo thâm hụt ngân sách 400 tỷ, không trả lương giáo viên - CBCNV , nhưng $$$ cứ chuyển đều vào trong tài khoản các bác quan to, lí do các bác quan to cho huyện vay 100 tỷ trả lãi suất ngân hàng (!).Thiên đường cũng có tấm gương mà bác. Ngày nào e cũng nghe...
Lỗ 400 tỷ lòi ra 100 tỷ dư cho vay lại, với "tấm gương" này quan to cả nước cho vay thì chúng ta xóa hết nợ công!!!



Bác bấm vô cái nút phía trên chữ Tx rồi chèn link vô nè.Sao bác đưa đc luôn preview cái clip lên ta?
Tui chỉ chen Link đc thui...
![]()

càng suy nghĩ về xã hội này càng thấy nó sao ấy.
Giờ lo kiếm cơm ngày 3 bữa cho yên thân
Giờ lo kiếm cơm ngày 3 bữa cho yên thân
Trẻ em VN qua đường mà không có người lớn kèm dù vạch đúng xác định : khỏi qua hoặc có Tai nạn...Mấy e qua đường xong, mấy e chào nhau và nói hú hồn, qua được rồi!
Trẻ em Nhật còn vô rừng ở luôn kìa bác.


Nó mà bảo cô giáo/ thầy giáo dạy không vượt đèn là nghe chửi hay ăn tát!!!Ông bà cha chú nó chở nó đi học hiên ngang vượt đèn đỏ, nó học từ đó đó. Ngày nào em cũng thấy. Haizz

Chưa kể xui xui mấy anh/ chị 2B lao lề chạy húc văng luôn !!!Đám con nít này sang VN qua đường xong rồi cúi chào kiểu này chắc người ta bảo chúng nó bị hâm.


Thì nó giãy chết...... ở Nhật thì vậy, ở Mỹ bố vượt đèn đỏ, con mới 6 tuổi báo cánh sát lun, hehe...
...vậy mà cứ bẩu bọn noá đang giãy chít!...
View attachment 483341
Mà chắc vài triệu năm sau mới chết...

Mình thì chả cần giãy, TNGT đụng là chết ngay!!!


