Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: Cạch đến già luôn

Trích đoạn: bomdien

Trời...nghe bác kể mà em còn thây ớn da gà nữa...chúc mừng bác tai qua nạn khỏi. Đôi lúc mình cũng "đần" bất chợt các bác nhỉ?:D(j/k)
Ngày xưa, lúc mới biết lá chừng 1 năm, lái xe ZACE đổ đèo đoạn gần tới Pleiku, em cũng hứng chí tắt máy (cho đỡ tốn xăng:D), bác tài ngồi bên ghế phụ la hoảng lên....May là số MT....Từ đó tới giờ em khg bao giờ nghịch dại như vậy nữa.
vui vui, nhìn avatar bác nhí nhảnh quá. hehe
 
Hạng C
21/5/05
676
0
0
RE: Cạch đến già luôn

Vậy chảng lẽ đi AT mà chết máy thì mỗi phanh tay là cái duy nhất để dừng xe hay sao các bác? nếu đúng vậy thì nguy hiểm quá! E thì nghĩ phanh mất trợ lực cùng lắm cũng như xe uát mình tập thôi chứ a?
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Cạch đến già luôn

Eo ơi...khiếp thật[:eek:]
Bác đáng ra phải kể tình huống này sớm hơn, không thừa đâu.
 
Hạng D
11/1/08
2.038
603
113
RE: Cạch đến già luôn

Trích đoạn: trailangthang

Tuy không trợ lực nhưng vặn vô lăng & đạp mạnh thắng cũng được (hết sức đi bác ơi)
Hồi em đi Escape cũng bị vụ này, nhưng do hư bộ phận sạc, đang chạy hết bình, dẫn đến tắt máy... phanh tay cũng là 1 phương án tốt để sử dụng trong trường hợp này
Esc hết bình là tắt máy hả Bác trai, ây da! chắc em phải thây bình mới thôi.

@Kleeman: cám ơn kinh nghiệm của Bác!
 
Hạng D
25/11/07
1.115
0
0
43
Irac
RE: Cạch đến già luôn

lúc đó hoảng quá nên e quên luôn cái phanh tay, thật ra bình thường e cũng đã toàn quên phanh tay rồi vì phanh tay xe này nó lại nằm ở ... chân, toàn quên thôi
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Cạch đến già luôn

Trích đoạn: Kleeman

lúc đó hoảng quá nên e quên luôn cái phanh tay, thật ra bình thường e cũng đã toàn quên phanh tay rồi vì phanh tay xe này nó lại nằm ở ... chân, toàn quên thôi
Gặp em,em bung của bay ra rồi!Biết là xót nhưng cũng đành bỏ của chạy lấy người thôi!:(
Em còn có ông bạn,mới mua xe mà làm gãy chìa vì vặn có để đề máy.Nếu như biết,người ta chỉ cần lắc cái Vô lăng thôi,là xoay được chìa.Thiệt hại là 8 trăm € cho bài học về thiếu sự hiểu biết.:D
 
Hạng D
28/4/05
3.046
7
38
29
RE: Cạch đến già luôn

xe gì lạ thế bác Mìn:Dxoay vô lăng mới vặn được chìa
mỗi miếng kim loại bé tí bằng ngón tay út mà đứt 800 oi thì:mad::D
 
RE: Cạch đến già luôn

Trích đoạn: Kleeman

lúc đó hoảng quá nên e quên luôn cái phanh tay, thật ra bình thường e cũng đã toàn quên phanh tay rồi vì phanh tay xe này nó lại nằm ở ... chân, toàn quên thôi

Tình huống của bác khác của em...đường em đi thì vắng teo, một mình một ngựa...đề mấy vô tư...còn bác khi phát hiện ra là mình "trót dại" thì phải xử lý tình huống lung tun trên đường...khg nhớ tới phanh tay là phải:):)
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Cạch đến già luôn

Trích đoạn: tenziketui

xe gì lạ thế bác Mìn:Dxoay vô lăng mới vặn được chìa
mỗi miếng kim loại bé tí bằng ngón tay út mà đứt 800 oi thì:mad::D
Xe Mer mà,khi rút chìa ra thì vô lăng nó cũng khóa luôn,đôi khi tra chìa vào mà không xoay đc,thì phải lắc vô lăng(chắc xe nào cũng vậy;)).Khi đã gẫy rồi,phải gọi cứu hộ đến cẩu xe vào hãng,bọn Hãng phải đặt khóa từ trung tâm(mất vài ngày).vì phải thay cả ổ nên giá mới như vậy.
Còn nếu như chỉ đánh thêm chìa sơ cua,thì cũng mất khoảng 3 ngày với giá 220€,Bác không tin,em đưa cho bác coi Hóa đơn em vừa làm tuần trước.:D