Em đi quốc lộ 1,đoạn qua Đồng Nai rất nhiều lần chỉ thấy hai chốt bắn tốc độ ngày cũng như đêm.
Chốt thứ nhất: bắt đầu vào thị trấn Trảng Bom hướng từ Sài Gòn ra bác gặp trạm xe buýt đầu tiên bên trái,ngày thì các anh ngồi đó đo tốc độ ,các anh ngồi sau lưng nhà chờ xe buýt và nguỵ trang bằng tấm áo mưa che lại,xe nào chạy không tuân thủ thì lên gặp ngay các anh làm nhiệm vụ đón tiếp ngay cây xăng ,trạm này đôi khi cũng di động lên đoạn trạm cân và đôi khi cũng đổi chiều ở đầu vào thị trấn hướng nam bắc.nếu chưa quen thì khi chạy ngang đây chịu khó tuân thủ biển báo.
Chốt thứ hai: chốt này hầu như nằm cố định một chổ,ngày cũng như đêm,hình như đây là địa điểm làm ăn được của các chú nhà ta nên ít di chuyên điểm bắn,em thấy rất nhiều xe bị vịn nơi đây rất nhiều,càng về khuya thì càng dễ bị vịn lại do ỷ y của bác tài là giờ này khuya rồi làm gì có bắn tốc độ và chạy cỡ 70 là ít,đoạn này nếu đi từ hướng nam ra bắc gần tới trạm dừng chân Hưng Thịnh chạy lên chút gặp cơm tấm Tứ Hải,bát đầu bò lên dốc nhìn bên tay trái gặp cây dù đầu tiên có tấm bạt che lại đó là nơi bắn tốc độ,nếu đi tầm 6h chiều sẽ thấy thêm cái bình ắc qui để đó.
Đi qua hai đoạn này dấu hiệu dễ nhận biết có bắn tốc độ là lúc nào cũng có xe tải đậu cách điểm bắn tầm 1 km và các anh ra chặn xe,phát hiện các điểm bắn để hạn chế việc mất tiền,tuy nhiên việc này cũng không khuyến khích,vì cái chính là chấp hành tốt luật thì không vấn đề gì phải lo.