Thêm một vụ "rượu lái xe" nữa, em tình cờ chụp được lúc đi dạo mát về.
Hiện trường là giao lộ giữa Huỳnh Tấn Phát và Trần Trọng Cung, Q7. Đối tượng tham gia là một chiếc Kia và một chiếc tải van của Thiên Hòa.
Góc nhìn này là thẳng hướng Huỳnh Tấn Phát về phía KCX Tân Thuận
Góc nhìn này là từ Trần Trọng Cung hướng ra Huỳnh Tấn Phát
Lúc đi là khoảng 9h thấy cảnh này thì em dự là Kia lỗi, chạy sai làn đường, không nhường đường và vượt phải tại giao lộ. Kia và van của Thiên Hòa đều bật signal phải để cua từ Huỳnh Tấn Phát về Trần Trọng Cung nhưng xe tải van mở cua ở tim đường và vẫn giữ hướng trên lane bên trái còn Kia thì lúc này đang ở lane bên phải dành cho xe máy.
Tớ lúc về thì gặp bác chủ xe nhảy lên xe máy của người nhà chở về, người nồng nặc mùi rượu
Và cuối cùng thì CSGT quận 7 cũng tới
Theo như những gì em được biết ở đó thì bác này dính 3 lỗi như em dự ở trên, thêm cái lỗi nồng độ cồn nữa. Đầu tiên lái xe của Thiên Hòa muốn giải quyết tình cảm vì sắp hết ca làm việc rồi nhưng chủ xe Kia (nghe nói là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu) không chịu nên bên Thiên Hòa gọi CA tới.
Haizzz ..., thêm một bài học nữa cho cái mệnh đề "Đã uống bia rượu thì không cầm lái" !