Hạng B2
26/7/07
274
195
43
Nhạc sĩ Phạm Duy cùng với Bill Crofut, Stephen Addiss và Peter Seeger giới thiệu về âm nhạc Việt Nam trên chương trình Rainbow Quest của Mĩ năm 1966.

[link]https://www.youtube.com/watch?v=EbZsgiY5O4w[/link]
 
Hạng D
15/7/07
1.805
11.411
113
Em gửi mấy tấm chân dung em chụp Phạm Duy khi ông mới về VN
3166754847_5af28e376f_o.jpg



3167588408_1157e9b87e_o.jpg
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
Cám ơn bác Kamelot về những tấm hình.
Thật trớ trêu khi ông vì yêu quê hương, yêu các làn điệu dân ca...nên cuối đời quyết định về nước ...Ở Ca khg ít những kẻ cực đoan đã lên án và tẩy chay ông vì điều nầy.
 
Tập Lái
16/12/12
10
41
13
Em mê Phạm Duy từ bé, nhà có 2 mẹ con nên mẹ nghe gì em nghe nấy. Hồi đó nghe mẹ kể về những ngày chiến tranh u tối, tâm trạng của 1 người đi qua chiến tranh đến cái ngày 30/4 thấy trong lòng rối bời..,và em rất mê:
"Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt

Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa....."

sau này thích thêm Nghìn trùng xa cách và rất nhiều bài khác nữa. Lúc mẹ em mất rồi mỗi khi nghe đến đoạn:
Nghin trung xa cach nguoi da di roi
Con gi dau nua ma khoc voi cuoi
Moi nguoi len xe ve mien qua khu
Moi nguoi dem theo toan ven thuong yeu Dung tien nguoi vao di vang nhat mau
Se co chang nhieu don dau
Là em khóc như mưa :(
 
  • Like
Reactions: chaunt and Richievn
Hạng C
15/5/07
950
481
63
58
Hôm nay tình cờ, em đọc một bài của bác Tuấn Khanh viết về ca sỹ Thái Thanh, rồi lần theo dòng với một số bài của Phạm Duy...thì mới chợt nhận ra rằng nếu chưa nghe Thái Thanh ca thì em chưa thể cảm được nhiều về nhạc của Phạm Duy.

Bà mẹ Gio Linh
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
Hôm nay tình cờ, em đọc một bài của bác Tuấn Khanh viết về ca sỹ Thái Thanh, rồi lần theo dòng với một số bài của Phạm Duy...thì mới chợt nhận ra rằng nếu chưa nghe Thái Thanh ca thì em chưa thể cảm được nhiều về nhạc của Phạm Duy.

Bà mẹ Gio Linh
Vâng, cô TT mà hát nhạc PD thì quá hay rồi.
Cali đang chớm vào Thu, lá cây bắt đầu vàng úa...rơi rụng, trời mát dịu, ít nắng..thời tiết gần giống SG mùa Noel.
Lại nhớ SG, nhớ VN, nhớ từng khuôn mặt bạn bè, từng góc phô thân quen. Nghe cô TT hát Thu Sầu (Lam phương) làm chạnh lòng người xa xứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/9/08
4.594
46.720
113
Nói về PD thì các bác đã nói hết rồi, hằng ngày đi làm trên xe e vẫn thường nghe lại rất nhiều ca khúc của ông, nghe và nghe để mà suy ngẫm chứ nó ko phải thể loại nghe cho vui.
Bản này có lossless, anh Gakho nghe thử hén.
Nghìn trùng xa cách.
 
Hạng B2
8/12/14
128
71
28
Mỗi Nhạc Sĩ có lối đi riêng của mình, nên không thể so sánh NS này hay hơn NS kia được ạ, đó là suy nghĩ của em.
 
Tập Lái
27/3/15
1
0
1
29
nhận thấy được nhiều điều bổ ích từ những bai hát của Phạm Duy