Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

tự nhiêm hôm nay em làm biếng làm việc quá.... vậy xin hầu các bác, hành trình từ Đà Lạt về Phan Thiết nhé. Sau khi off lòng Hồ Xuân Hương, cả bọn dùng những con cá mà cả đoàn tóm được lúc off lòng hồ... sau khi cứu hộ xong còn gì ngon bằng ngồi tận hưởng thành quả của mình chứ...
156th.jpg


cá nằm trên dĩa..
154bf.jpg

và tinh thần thép......tinh thần CPC...(Campuchia): không thép là giành không lại đâu..

155xc.jpg
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

jeep vào quán..ăn thì ít mà đậu xe kín hết sân..
157q.jpg


ngồi gần em đẹp mà nào có quan tâm..ăn trước đã... chính vì thế người xưa có câu" ăn&chơi"..
158rs.jpg


người đánh trống kẻ thổi kèn..
161y.jpg


oh..ho...mình tui hai chai hả...sướng nhá..
162ct.jpg
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

160uk.jpg


Má dặn trước khi ăn phải rửa tay:
163m.jpg
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

trước khi ra khỏi quán....nhân viên quán chiêu đã muốn ăn tinh thần.... một anh khỉ đè một cô gái hà lan ra "xxx"... thấy ghê thiệt...
trong tầm ngắm...
164vy.jpg

và tôi em đã thuộc về tôi nhé..
165jx.jpg