Chương trình trao quà từ thiện kết hợp cắm trại của FFC chúng ta như sau:
Trước mắt em nêu ra một số vấn đề như trên, bác nào thấy có ý kiến gì bổ sung thêm thì góp ý giúp em với nhé!
Cảm ơn các bác!
Em chào các bác!
Năm học mới cũng gần kề, để F1 có một dịp cắm trại trải nghiệm với thiên nhiên thuần túy. Xa chốn thị thành phồn hoa, xa những công viên, khu vui chơi giải trí, xa hết những công nghệ tân tiến thời @....vv và vv....
Em mạn phép tổ chức một buổi cắm trại đơn thuần với ngủ lều trên một bãi cỏ tuyệt đẹp của huyện Bù Đăng tình Bình Phước....Trảng Cỏ Bàu Lạch vào 2 ngày thứ 7, chủ nhật 8-9/08/2015
Ở nơi này không có khách sạn (nếu có thì phải đi ngược trở ra quốc lộ khoảng tầm 20km), không có những dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống, ví dụ như: không có nước mà cũng chẳng có điện, không có nhà hàng cũng chẳng có quán ăn,....nói túm lại là....không có gì ngoài một trảng cỏ đẹp, một hồ nước thơ mộng và một khu rừng nhiệt đới rậm rạp....hết.
Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải tự chuẩn bị trước. Điều này cũng có sự bất tiện, nhưng xen vào đó là một sự trải nghiệm thật thú vị!
- 6:00 sáng thứ 7 ngày 8/8/2015: Các xe tập trung tại nhà em để dán số và cùng nhau hỗ trợ chở sách tập, quần áo,...(Các bác có thể chủ động ăn sáng hoặc trong khu nhà em cũng có nhiều chỗ ăn sáng)
- 7:00 sáng chúng ta xuất phát đi theo QL13 lên Bù Đăng
- 11:00 chúng ta sẽ ăn trưa tại quán Huy Huấn trên QL14 (Sau đó sẽ đem một số thực phẩm mà chúng ta đã đặt trước vào trong Bàu Lạch - Bác nào có thùng đá thì đem theo giúp em nhé)
- 13:30 tập trung quà tặng tại hội trường UBND xã Đồng Nai để tiến hành trao tặng cho các học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học.
- 14:30 ghé thăm ngôi nhà mà FFC của chúng ta đã xây và tặng quà cho 20 hộ gia đình nghèo xung quanh đó.
- 15:30 tập kết tại trảng cỏ, dựng lều cắm trại, vui chơi các môn như bơi lội, chèo thuyền, câu cá, thả diều,....vv.
- 17:00 chuẩn bị cho buổi tiệc tối
- 18:00 Nhập tiệc (Ăn mừng....sinh nhật HT...hehehe)
- 7:00 sáng chủ nhật 9/8/2015: Thức dậy, dọn dẹp vệ sinh khu vực cắm trại
- 7:30 xuất phát ra trạm dừng chân Bù Đăng ăn sáng
- 8:30 khởi hành trở về TP.HCM.
- Tất cả các vật phẩm trao tặng các bác tập trung lại cho em để chúng ta ước lượng số lượng sắp xếp cho các xe chuyên chở. (Nếu không đủ chỗ thì có thể dùng đến xe tải của bác HungTadico)
- Các bác đi ghép xe chủ động liên hệ với xe mình đi chung để đón cho thuận tiện, nếu không thì tập kết ở nhà em. Khi đến Bù Đăng, các xe sedan có thể gởi ở sân VKS Bù Đăng hoặc đi thẳng vào trong Bàu Lạch.
- Mỗi xe tự lo lều, võng, mùng, mền, kem chống muỗi, chống vắt, đèn pin, đèn sạc,... cho gia đình và cá nhân. (Lưu ý các xe nên chở theo 01 thùng nước sạch loại 20 lít và 1 thùng nước uống đóng chai)
- Bác Nghiaqng phụ trách đèn và bình accu để sử dụng vào buổi tối
- Mợ Rồng sẽ phụ trách vấn đề thực phẩm cho đoàn (Vì trùng với sinh nhật em nên em có nhờ phía địa phương mua giúp một con heo tộc mời mọi người nhé!)
- Các bác có thùng đá thì đem theo giúp để bảo quản thực phẩm cho bữa sáng ngày hôm sau.
Trước mắt em nêu ra một số vấn đề như trên, bác nào thấy có ý kiến gì bổ sung thêm thì góp ý giúp em với nhé!
Cảm ơn các bác!
Em chào các bác!
Năm học mới cũng gần kề, để F1 có một dịp cắm trại trải nghiệm với thiên nhiên thuần túy. Xa chốn thị thành phồn hoa, xa những công viên, khu vui chơi giải trí, xa hết những công nghệ tân tiến thời @....vv và vv....
Em mạn phép tổ chức một buổi cắm trại đơn thuần với ngủ lều trên một bãi cỏ tuyệt đẹp của huyện Bù Đăng tình Bình Phước....Trảng Cỏ Bàu Lạch vào 2 ngày thứ 7, chủ nhật 8-9/08/2015
Ở nơi này không có khách sạn (nếu có thì phải đi ngược trở ra quốc lộ khoảng tầm 20km), không có những dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống, ví dụ như: không có nước mà cũng chẳng có điện, không có nhà hàng cũng chẳng có quán ăn,....nói túm lại là....không có gì ngoài một trảng cỏ đẹp, một hồ nước thơ mộng và một khu rừng nhiệt đới rậm rạp....hết.
Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải tự chuẩn bị trước. Điều này cũng có sự bất tiện, nhưng xen vào đó là một sự trải nghiệm thật thú vị!




Chủ đề tương tự