Vấn đề là cấm để làm gì? Cấm theo lộ trình cấm hẳn, chỉ chạy 4b hay là cấm theo lộ trình để phát triển hệ thống giao thông theo kiểu xã hội loài người tiến bộ?
Toàn thấy "sáng kiến" cấm chứ chẳng nghe ai nói hướng đi lâu dài, bộ mặt giao thông ở VN nó tròn méo ra sao. Đã đi chậm hơn người ta trăm năm, lại còn phát minh cái kiểu định hướng Xuống Hố Cả Nút gì đó khác người nên cho dù thế giới dậm chân tại chổ, mình vẫn còn cách họ trăm năm!
Toàn thấy "sáng kiến" cấm chứ chẳng nghe ai nói hướng đi lâu dài, bộ mặt giao thông ở VN nó tròn méo ra sao. Đã đi chậm hơn người ta trăm năm, lại còn phát minh cái kiểu định hướng Xuống Hố Cả Nút gì đó khác người nên cho dù thế giới dậm chân tại chổ, mình vẫn còn cách họ trăm năm!
đơn giản vì xe máy là phương tiện mọi rợ, lạc hậu, nguy hiểm, kém văn minh, dễ gây tác động xấu đến ý thức con người, gây hệ luỵ xấu cho xã hội, cái gì xấu thì cần cấm, đơn giản vậy thôiVấn đề là cấm để làm gì? Cấm theo lộ trình cấm hẳn, chỉ chạy 4b hay là cấm theo lộ trình để phát triển hệ thống giao thông theo kiểu xã hội loài người tiến bộ?
- Chú mày giàu có cỡ nào ? Gia thế ra sao mà mở miệng xấc láo vậy ?đơn giản vì xe máy là phương tiện mọi rợ, lạc hậu, nguy hiểm, kém văn minh, dễ gây tác động xấu đến ý thức con người, gây hệ luỵ xấu cho xã hội, cái gì xấu thì cần cấm, đơn giản vậy thôi
Đời nhà nó đẻ ra là đã đi 4b nên mỗi lần nhắc đến 2b thì cứ y như rằng đụng đến mồ mả ông bà nó.- Chú mày giàu có cỡ nào ? Gia thế ra sao mà mở miệng xấc láo vậy ?