Luật ở VN như CC, cứ tai nạn thì giam hết chờ xử lý (mặc dù nó éo có xử lý). Xe lớn phải đền cho xe nhỏ (lý do: mày giàu đi xe hơi thì ói bớt tiền ra). Còn thêm cái tội không làm chủ tốc độ (đm đố thằng công chức đang chạy mà nó nhảy vào đầu xe mà thắng kịp).
Bọn này giăng dây bắt nhốt, khởi tố với tội danh nhẹ thì cố ý gây nguy hiểm cho người khác, nặng thì cố ý giết người. Xử 1 lúc vài chục mạng là tởn ngay.
Thế này mà nhiều a vẫn bảo vệ 2b. Văn minh thế!
Đường Hoàng Minh Giám sáng nào cũng đầy, mấy cô chú chạy trên HMG hướng từ bùng binh về Đào Duy Anh lấn nguyên 1 lane bên kia dù có hàng rào phân cách.