+ Hôm 27/3. Hôm đó em đang chạy ở đường Rừng Sác-Cần Giờ, đường trống và thoáng. Lượt đi thì em nó không có vấn đề gì, xuống đó đi uống café trò chuyện với bạn bè chừng 1h thì về lại. Đi được khoảng 20 phút, vận tốc khoảng 70-80km/h; đang đạp ga chạy ngon lành thì xe tắt máy (đồng hồ báo nhiệt độ thì thấy vẫn ở mức trung bình), vẫn cho xe chạy giữa đường, em đạp côn, đề máy cho nổ lại rồi chạy tiếp khoảng 30m thì xe tắt máy lại, cứ như thế khoảng 3-4 lần thì xe trở lại bình thường, chạy từ đó về nhà (Bình Thạnh) không gặp vần đề đó lần nào nữa cả.
+ Chiều hôm 1/4 nghi ngờ bộ phận lọc xăng, em thay cho cô ấy cái lọc xăng ở dưới nắp ca-pô.
+ Tối hôm đó 2/4 em cùng cô ấy về Nha Trang. Chạy rất ngọt, không có vấn đề gì để than phiền cả, nhưng khoảng 9h tối, hành trình đã đi được khoảng trên dưới 250km, sắp vào đến địa phận Ninh Thuận thì gặp lại hiện tượng cũ. Em cũng đạp côn đề máy nổ lại rồi chạy khoảng 30m-50m xe lại tắt máy, cứ vậy khoảng 3-4 lần thì lại chạy tiếp tục như thường (lúc xe tắt máy nhiệt độ vẫn bình thường, vận tốc xe khoảng 75km/h). Lúc này em nghĩ là do bơm xăng yếu, vì vậy quãng đường còn lại do là đường vắng và em cố tình kiểm tra nó nên em đạp ga, chạy trên dưới 80km/h nhưng nó vẫn chạy ngon lành.
+ Tối hôm 4/4 em vào lại Sài Gòn, chạy được khoảng 7km thì em ghé vào đổ xăng, chạy được khoảng 100km thì xe em gặp lại bệnh cũ, lần này nghiêm trọng hơn nhiều, tắt máy đề nổ lại rồi chạy khoảng 30m lại tắt, làm như thế 3-4 lần; chạy được khoảng 500m lại tắt tiếp. Em cho xe chạy tiếp khoảng 5km thì lại tiếp tục gặp lại hiện tượng cũ, em tấp xe vô lề, trả số về MO, rồi đạp hết ga cho máy rống lên làm như vậy vài lần thì thấy xe trở lại bình thường. Em chạy từ đó về Sài Gòn ngon lành ko gặp vấn đề gì nữa, vẫn chạy tốc độ cao.
+ Mấy hôm sau (em ko nhớ rõ ngày) vẫn nghi ngờ bộ phận lọc xăng, em thay cho cô ấy cái lọc xăng ở trong bình xăng.
+ Chiều 13/5 em đi công chuyện ở Vũng Tàu, 6h chiều là có cuộc hẹn nhưng 3h chiều vừa chạy ra đến cầu vượt Gò Dưa thì vô tình em làm tắt máy, đề lại ko nổ. Xe đang chạy ở làn giữa, đường thì kẹt xe, toàn là xe tải… các bác thử hình dung cảnh em phải đưa cô ấy vô trong lề khổ sở như thế nào. Vào đứng nghỉ 1 tí đề thử lại tiếp tục bon bon.
+ Chiều 15/5 trên đường từ Vũng Tàu về, đến khu vực Đồng Nai ngay một khu vực ngã tư xây dựng ngổn ngang thì vô tình tắt máy, đề lại ko nổ, hôm đó em đẩy cô ấy không nổi nên 2 chú XXX chạy ra đẩy giúp, vừa đẩy vô trong lề thì cô ấy đã nổ lại.
+ Vài ngày sau (em ko nhớ rõ ngày) em đang chạy trên đường Phan Văn Trị, đến khu vực nhà hàng Vườn Cau thì nó lại tắt máy, lần này chờ hoài cả tiếng đồng hồ cô ấy cũng ko thèm nổ máy. Bực mình gọi xe cứu hộ, nhưng kéo đến ga ra thì cô ấy lại nổ phát một, mấy anh thợ cũng chẳng hiểu làm sao!
+ Tối 30/5 chuẩn bị từ Cần Thơ về lại Sài Gòn, bạn bè và em út chia tay …tình thương mến thương lắm…mọi người đứng ngoài đưa tay vẫy vẫy…em chui vào xe đề máy lại ko nổ. Hơi bị quê!