Hạng B1
18/12/09
54
0
6
Các bác ạ số là lúc lái xe cũng nhiều khi gặp phải chuyện không như ý muốn giống ông bạn em hôm nọ đang chạy gặp lúc đèn đỏ dừng lại thì cán phải chân em nọ
Hic phải tội ông ấy chả xin lỗi xin phải gì mà người ta cũng không chửi bới nhưng giờ lại kể em nghe thấy lại lúng túng lắm gớm mà khổ nỗi lúc ấy ông ấy lại chả để ý là xe có lấn sang đường khác không chứ
Nếu các bác gặp trường hợp thế thì sao hở các bác ạ ?
 
Tập Lái
18/12/09
40
1
0
www.otosaigon.com
Thì cắn răng mà chịu chứ sao bác, xế ngồi trong xe "kín cổng cao tường" thế kia m đâu có làm gì được. Có một lần e chở girlfriend đang chờ đèn đỏ, thì một bác lái e Nissan Teana trắng tinh chẹt qua chân người iu e, e chưa kịp phản ứng thì bác ấy cùng e nissan đã vọt mất tiêu...:mad:
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
Thật ra,chuyện không may cán phải chân người đi xe máy thì không nói làm gì,đó chỉ là sơ xuất.Nhưng các bác hãy cảnh giác cao độ tình trang ăn vạ của một số băng,nhóm để làm tiền người đi 4 bánh mà báo chí hay diễn đan vẫn thường cảnh báo.
 
Hạng D
24/2/04
2.573
3.250
113
Vietnam
Vụ này em bị 2 lần, hồi mới lái, may mà cả hai đều gặp đúng 2 bác giày vớ đàng hoàng nên nó không đau lắm, xít xoa tí rồi đi thui.:D
Các bác cảnh giác mấy bác đi xe máy chở nặng (chở 3 người, hàng cồng kềnh) khi dừng đèn đỏ họ thường xoài 2 chân rộng ra để giữ thăng bằng, mình chỉ canh phía trên là coi chừng cán phải chân như chơi.
 
Hạng B1
18/12/09
54
0
6
Các bác nói chí phải đúng là phải phòng truơgn2 hợp ăn vạ nhan nhản phát bực
Túm lại thời buổi giờ tất cả đều phải cảnh giác không thì khổ người khổ ta đến chán ạ
63.gif
 
Hạng B1
18/12/09
71
1
8
Ui chào giờ thì phải cẩn thận thôi tránh gây tai nạn cho mọi người vì sơ xót nhưng cũng phải tránh để bị ăn vạ
Giờ xe vô Việt Nam sản xuất như Nissan đây mới vô sắp tới chắc chuyển hết sang xế hộp hì hì hì
21.gif
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.758
113
Em tuyệt đối chỉ chạy và dừng ở lane xe hơi, nếu cán phải mà gặp phải bọn ăn vạ là em gọi 113, còn bọn nó gấu quá thì em ... tùy cơ ứng biến.

Tuy nhiên mình tin là 80% trường hợp cán phải chân người đi xe máy là do lỗi xe máy dừng ở lane xe hơi
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
đường đông quá cũng khó mà trách người đi xe máy,nhiều khi họ vẫn đỗ đúng phần đường dành cho xe máy,nhưng cái chân lại để lấn sang làn xe hơi,em từng chứng kiếng một bác đi Camry cán qua chân bác thợ hồ chạy xe máy,nhưng người này lại rất hiền không chửi bới gì cả(bác thợ này nói tiếng bắc)người lái xe cũng lịch sự xin lỗi,lúc đó mới thấy người Việt mình cũng hiền hoà quá đi chứ.
 
Hạng D
3/9/08
4.595
49.758
113
Hic.. Vụ này năm ngoái em bị một lần do chủ quan đi vào đường chợ gặp 2mẹ con đậu xe mua hàng chả hiểu sao vừa lúc xe em chạy rề rề tới cô gái ấy lại xỉa cái chân ra ngoài ngay cái bánh trước xe mình... Hậu quả cũng may là chưa gãy chân, em phải hết lòng chiều chuộng ẳm cô gái ấy đi sức dầu nóng còn hơn là dỗ ngọt người yêu thuở ban đầu nữa, và rồi cũng xong e để lại my handphone với lời nhắn nhủ em cần bất cứ điều gì...anh luôn sẵn sàng! Cô gái ấy cũng khá dễ xương:D mà xui quá cô gái ấy chã thèm gọi cho em lần nào
20.gif
.