Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Trích đoạn: lamseico
Các bác cẩn thận nhé , khi rửa xe nhất là ở các chỗ lạ nên để ý không mất đồ đấy , cách đây nửa tháng em rửa xe ở Thanh Hoá ( Trên đường đi công chuyện ) , thấy tiệm rửa xe có chỗ ngồi uống nước đàng hoàng quá , nghĩ ở đây nghiêm chỉnh nên không để ý , đến tối vào khách sạn mới phát hiện ra mất cái đèn pin nhỏ em để ở hốc cánh cửa bên tài , đèn rất đẹp em mua 120K mà lúc sáng khi đi em đã kiểm tra nó vẫn còn ở đó . Bực mình mà chẳng biết làm sao....
Bác xem lại thử 4tr vô túi của ai ở Phương Đông hay là sương sương rồi vô túi ai ở ...đâu đâu?Trích đoạn: bomdien
Em bị một cú này mới đau: Lần đó đi Cần Thơ bàn giao công tác trước khi nghỉ việc. Sau khi bàn giao xong, anh em đi sương sương nên về trễ. Lúc về đến khách sạn Phương Đông, khoảng 1g đêm, em nghĩ tài xế công ty em khg bao giờ gửi chìa khoá cho bảo vệ nên em để luôn cái cặp trong xe, trong cặp có 4tr (em say quá mà tài xế của em cực cẩn thận, khg bao giờ gửi chìa khoá xe cho BV, đã có lần cãi nhau to với BV về chuyện gửi chìa khoá). Bác tài cũng quá say nên lại nghĩ "EM là người cẩn thận nên chẳng bao giờ để đồ trong xe, lại say quá, nên gửi chìa để sáng mai được ngủ ngon". Sáng hôm sau em cũng khg kiểm tra, chạy về tới SG khoảng 3g chiều, mới sực nhớ ra, mở cặp, 4tr đã chuyển vào túi của người khác.
Từ đó em bỏ khách sạn Phhương Đông luôn.
Trích đoạn: kittyharry
Bác xem lại thử 4tr vô túi của ai ở Phương Đông hay là sương sương rồi vô túi ai ở ...đâu đâu?Chứ ai dè đã có tài xế rồi mà ai cũng say từa lưa vậy, ít ra cũng để TX tỉnh tỉnh chút chứ.
"Cẩn tắc vô áy náy" lạ quen gì mình cũng phải cảnh giác thôi.
Trích đoạn: highway
Iem cũng có lần bị mất đồ , nhưng tình huống hơi éo le:
Bữa đó iem chở ông già đi khám bệnh, do bữa trước không lấy được mẫu xét nghiệm, bác sĩ có dặn chuẩn bị sẵn mẫu cho hôm sau.
Theo chỉ dẫn của BS, cụ chuẩn bị sẵn , chứa vào vỏ một chai rượu ngoại đã dùng hết, hình thức khá bắt mắt.
Trên đường tới bệnh viện, do tắc đường, iem tranh thủ tạt vô chỗ rửa xe.Lúc tới bệnh viện, khi BS yêu cầu đưa mẫu xét nghiệm, iem và ông già chạy xuống xe, lục lọi muốn chết mà không có thấy " Mẫu nước tiểu" đâu cả? Nhớ lại và suy nghĩ: Hai cha con mới hiểu ra: Khi rửa xe, mấy chú thợ thấy "Chai rượu tây" , để hớ hênh, ngon ăn quá, "lượm" mất .
Chỉ khổ thân ông cụ, phải uống hết ~ 2 chai Lavie, và đợi mấy tiếng lận, mới sản xuất được > ly nhỏ " Mẫu xét nghiệm"
Còn bản thân iem cứ phấp phỏng lo mất mấy hôm: Không biết mấy chú thợ khi " Xài" chai " Rượu tây" đó, có mệnh hệ gì không?
Ông già iem mắc bệnh "Tiểu đường"!
Bác quả là "Kẻ tám lạng, người nửa cân" so với Shelochome( Không bit iem viết có đúng chính tả không?):Tụi nó bị "sâu răng" là cái chắc..bác ghé lại chỗ đó đi, thằng nào sún răng thì đích thị