em cũng vậy. Tìm đỏ cả mắt mà ko có sân để chơi. Cái sự nghiệp thể dục thể thao của e sao mà gian nan thế.nquynh nói:Q2 khu Thảo Điền em quần nát rồi và giờ này khó có sân lắm Bác ui.
Tình hình của mình giờ cũng y chang như Tiến đây!mtvy_52 nói:em cũng vậy. Tìm đỏ cả mắt mà ko có sân để chơi. Cái sự nghiệp thể dục thể thao của e sao mà gian nan thế.nquynh nói:Q2 khu Thảo Điền em quần nát rồi và giờ này khó có sân lắm Bác ui.
Trên khu đó Tiến có tìm ở đường đi vô quán Gió chưa? trước đây mình từng đánh trong này(hồi còn SV), trên đường vô quán Gió có 1 sân là "phô' ra ngoài, dễ thấy, còn lại nó nằm trong các con hẽm giữa các biệt thự. T tìm thử xem sao nhé

Em biết cái sân trong quán Gió rồi. Sân đó thì còn trống nhưng sân thì xấu đèn thì tối đánh không được.rogervu nói:Tình hình của mình giờ cũng y chang như Tiến đây!mtvy_52 nói:em cũng vậy. Tìm đỏ cả mắt mà ko có sân để chơi. Cái sự nghiệp thể dục thể thao của e sao mà gian nan thế.nquynh nói:Q2 khu Thảo Điền em quần nát rồi và giờ này khó có sân lắm Bác ui.
, chỉ có 1 buổi chơi ngày CN, các ngày trong tuần đúng là khó kiếm hội hay kiếm sân quá!
Trên khu đó Tiến có tìm ở đường đi vô quán Gió chưa? trước đây mình từng đánh trong này(hồi còn SV), trên đường vô quán Gió có 1 sân là "phô' ra ngoài, dễ thấy, còn lại nó nằm trong các con hẽm giữa các biệt thự. T tìm thử xem sao nhé![]()
@ family: phiền bác chỉ giúp em tỉnh lộ 25B ở đâu vậy?
Đúng rồi, sân đó chỉ đánh tạm ban ngày, được cái mát. Tiến đi tiếp vào trong, chổ ngay cua quẹo trái vào quán Gió, T quẹo trái rồi nhìn bên phải, có 1 sân nữa, nó nằm trong 1 căn biệt thự, chỉ có 1 sân, chắc ít người biết nên hi vọng còn. Tiến cứ tìm nhà nào có bóng đèn tennis trên cao là sẽ thấy
P.S: hi vọng sân này còn
, vì mình đánh cách đây cũng gần 3 năm
P.S: hi vọng sân này còn
em đang nói cái sân trong biệt thự đó. Thằng em nhà em vẫn đang tập trong đó nhưng chỉ tập được tầm 4:30 - 5:30 thôi. Đèn tối om. Bọn em xin chủ nhà là mình bỏ tiền thay đèn mới cho người ta mà người ta còn ko chịu.rogervu nói:Đúng rồi, sân đó chỉ đánh tạm ban ngày, được cái mát. Tiến đi tiếp vào trong, chổ ngay cua quẹo trái vào quán Gió, T quẹo trái rồi nhìn bên phải, có 1 sân nữa, nó nằm trong 1 căn biệt thự, chỉ có 1 sân, chắc ít người biết nên hi vọng còn. Tiến cứ tìm nhà nào có bóng đèn tennis trên cao là sẽ thấy
P.S: hi vọng sân này còn, vì mình đánh cách đây cũng gần 3 năm
Trời, xin thay cho mà còn k chịu, đúng là bó tay rồi
Ah, còn 1 chổ nữa,a từng đến chứ chưa chơi, T thử tìm xem, a tả đường nhé: đọan đường từ cây xăng ngoài quốc lộ 1 đi vào Thảo Điền(quên tên rồi
), đến ngã 3, đi theo đường vào quán gió, nhưng mới quẹo vô chừng chục mét, thấy mấy căn biệt thự bên tay trái, có mấy đường hẻm nhỏ(oto đi k vừa) giữa những căn này, một trong những hẻm đó có sân tennis
Kỳ này mà k có nữa thì a đầu hàng rồi
Good luck
Ah, còn 1 chổ nữa,a từng đến chứ chưa chơi, T thử tìm xem, a tả đường nhé: đọan đường từ cây xăng ngoài quốc lộ 1 đi vào Thảo Điền(quên tên rồi

Kỳ này mà k có nữa thì a đầu hàng rồi
Good luck

Thanks anh. Để e chạy vô xem thử. Mà sao a ở Q3 mà còn biết nhìu sân ở Q2 hơn e luôn vậy?rogervu nói:Trời, xin thay cho mà còn k chịu, đúng là bó tay rồi![]()
Ah, còn 1 chổ nữa,a từng đến chứ chưa chơi, T thử tìm xem, a tả đường nhé: đọan đường từ cây xăng ngoài quốc lộ 1 đi vào Thảo Điền(quên tên rồi), đến ngã 3, đi theo đường vào quán gió, nhưng mới quẹo vô chừng chục mét, thấy mấy căn biệt thự bên tay trái, có mấy đường hẻm nhỏ(oto đi k vừa) giữa những căn này, một trong những hẻm đó có sân tennis![]()
Kỳ này mà k có nữa thì a đầu hàng rồi![]()
Good luck![]()